Chào mọi người, mình là boy , năm nay cũng gần 30t rồi , mình và bạn gái quen nhau cũng 1 thời gian rồi, tình cảm khá tốt đẹp , và có phần hơi êm đềm . Dạo gần đây mình cảm thấy tình cảm cứ nhạt sao ấy, ko còn mặn mà như ban đầu nữa , xa nhau thấy bình thường, ít nhớ , thậm chí đi chơi với nhau mình cũng tỏ ra rất gượng ép , mỗi lần nghĩ đến cô ấy là mình lại thấy rất nặng nề .


Nói thêm là tình cảm của mình và bạn gái đang rất bình thường , ít cãi vả . Bạn gái mình cũng xinh, cv ổn định , nói chung ít có điểm chê . Nhưng chả hiểu sao càng ngày tình cảm bọn mình càng nhạt đi . Gần đây mình ít muốn gặp mặt hơn , thậm chí khi gần gũi mình cũng ít có cảm hứng , chỉ qua loa cho xong và cảm thấy rất mệt mỏi, nói thêm là nhu cầu chuyện ấy của mình ko nhiều .


Hiện tại mình rất muốn chia tay vì ko còn tình cảm nhiều nữa , nhưng lại sợ cô ấy buồn . Nhưng quen nhau thế này đến khi lấy nhau về ko có tình cảm e sẽ khó có hạnh phúc. Bây giờ mình muốn tập trung làm việc thôi , chưa tính chuyện trai gái vội .


Anh chị nào có kinh nghiệm trong trường hợp này cho mình xin lời khuyên với nhé :-S