10 năm đã trôi qua. Kể từ ngày mình chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Đã tưởng là quên đi được cảm giác buồn tủi về thân phận, vì bởi sau khi kết hôn thì mình mới biết mình là 'người vợ thứ hai' của chồng, trước đó chồng đã từng thuê nhà riêng và NYC bỏ nhà ra đấy sống với nhau như vợ chồng, mặc cho gia đình hai bên can ngăn vì không hợp tuổi. Đã tưởng sẽ bỏ qua được cảm giác 'bị lừa dối' khi mình thấy chồng không thành thật với mình về chuyện này, nhưng sao mà khó thế.
Học bài học EQ, mình đã và đang cố gắng bỏ qua quá khứ để hướng về tương lai, nhưng chồng mình lại không biết được sự cố gắng đó của mình. Chồng phát ngôn những câu nói mà thực sự làm mình rất tổn thương, và có những hành động vô tâm động vào nỗi đau đó của mình. Nhiều lúc, gần gũi với chồng mà không có cảm giác. Mình đã dám nói ra những cảm xúc đó với chồng, nói hết, nhưng rồi đôi khi lại rơi vào khủng hoảng vì bị ám ảnh chuyện cũ.
10 năm vợ chồng, đã trơ cảm xúc, cộng hưởng thêm với những ám ảnh chuyện cũ, thấy càng nản.