Lần đầu em chia sẻ trên diễn đàn, có lẽ em ko thể chia sẽ cùng ai được, vì ít ra trên điễn đàn này tuy mọi người ko gặp mặt nhau được nhưng tình cảm chia sẻ cùng nhau là thật.


Chuyện là, em có 2 bé, bé lớn 4 tuổi, bé nhỏ được 5.5 tháng. Lúc trước còn ở chung với nhà chồng thì sau khi hết thời gian nghỉ thai sản của bé lớn, em đi làm lại bình thường, ko có chuyện gì xảy ra. Giờ ở riêng, nhờ bà nội sang nhà chăm bé nhỏ thì bà ko chịu (nhà em cách nhà chồng 2 km), chiều em đi làm vể thì sẽ chở bà về lại.


Mấy hôm rồi cty có việc, em phải lên cty, sáng lùa 2 đứa nhóc dậy, chồng em chở 3 mẹ con sang nội, gửi con bé em ở đó, chở bé chị đi học rồi chở em về nhà để lấy xe đi làm. Được 2 hôm con bé con bệnh, sáng đi sớm, chiều đón về đều bị mưa. Tự nhiên em thấy ức chế, mẹ chồng em làm cái kiểu "muốn gửi thì đem sang chứ bà ko đi đâu hết" Mà em nói là nhờ bà sang buổi sáng, buổi chiều thì bà ngoại sang chăm bé rồi (vì bố em già rồi, lại lẫn nữa, nên buổi sang bà ở nhà cơm nước cho ông xong, rồi mới đi được)


Chồng em thì bảo nếu em đi làm thì sáng chở con bé qua đó, chiều bà ngoại xuống thì đón con về. Em nói là cứ chở con đi chở về kiểu đó thì nó bệnh còn lo hơn, chồng em nói giờ bà nội già rồi (mc em 55t)nhờ được thì nhờ, ko thì cũng ko phiền bà.


Lúc trước em có bán quần áo trẻ em online, giờ nếu ở nhà thì tiếp tục bán thôi, nhưng đi làm quen rồi, giờ ở nhà ko biết chịu nổi ko? Mà đi thì sáng phải chở con đi gửi, chiều vể đón 3 bà cháu rồi cơm nước.


Các mẹ cho em lời khuyên với ạ, nên ở nhà chăm con hay tiếp tục đi làm?