Hẹn đi uống cafe với người khác giới liệu có phải là ngoại tình
Em có một vấn đề mà em không biết rằng em đúng hay sai. Nếu sai thì sai bét bè be hay là còn có cứu vớt được. Các mẹ giúp em với.
Hai vợ chồng em sống không hạnh phúc và hiện giờ đang khủng khiếp lắm. Vấn đề đó không bàn ở đây. Chuyện em mún trình bày là thế này.
Hai vợ chồng em hay cãi nhau từ ngày mới cưới (giờ vẫn thế). Mỗi lần cãi nhau chồng em bỏ đi vài ngày không về hoặc ít nhất là đi đến 12h, 1h sáng (đến bây giờ vẫn thế). Còn em thì cơn bướng lên không thèm gọi hay tìm chồng nhưng ở nhà khóc thầm một mình và chờ đợi. Trong một lần ở nhà một mình thế em đã bị ngã xảy thai nhưng hiện tại em đã được một nhóc 15 tháng tuổi. Và thêm một chi tiết nữa là trước khi đến với chồng em, em cũng có từng lầm lỡ, em cũng tâm sự hết với chồng em và chúng em vẫn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, chính vì lầm lỡ nên em rất đề cao việc chung thủy. (chuyện xảy ra sau này có vẻ trái ngươc với suy nghĩ này) Em đã từng cãi nhau với chồng vì việc ox 13/2 đưa em đi ăn, 14/2 khoe với bạn đưa được một đứa con gái đi uống cafe cầm được tay rồi. nhưng me chồng em bảo đấy là bạn bè bình thường. Ghen vớ vẩn gặp bà bà còn ôm chân ôm tay cho ghen thêm.
Được hơn hai năm, tức là đến thời điểm khoảng cuối năm ngoái. Hai vợ chồng em lại cãi nhau, em chán đời lên mạng vào room chát. Cũng phải nói thêm rằng mặc dù em sinh ra và lớn lên ở HN nhưng em cũng ít bạn bè. Em có đáp lại lời mời chat của một số người. Trong đó có một người mà sau này thỉnh thoảng em vẫn chát mặc dù chỉ là trên mạng thôi. Lúc vợ chồng bình thường thì thăm hỏi suông. Lúc vc cãi nhau thì coi như noi dốc bầu tâm sự mà không sợ mang tiếng cho vợ, cho chồng. Cả hai đều biết người kia đã có vợ, có chồng.
Đến khoảng tháng 3/2010. Một lần xích mích với mẹ chồng và chồng. 4h30 hết giờ làm em chán không muốn về nhà. Đúng lúc đó người đó online nghe chuyện rủ em đi uống cafe.
Mới đầu em cũng ngại, không đồng ý, nhưng sau nghĩ đi uống cafe thì không có gì cả nên em đồng ý. Em ngồi uống cafe khoảng 30p rồi về.
Lần đó không hiểu sao chồng em biết, chồng em nói đi uống cafe với người khác giới là không được. Chồng không thích, có đi thì chỉ đi với bạn cùng giới thui.
Sau lần đó, bọn em cũng chỉ thăm hỏi qua lại vài câu trên mạng. Chồng em không hiểu sao vào lấy được toàn bộ nội dung chát, điều tra được rằng người kia có vợ. Nói em rằng: cô hết người rồi sao mà vập vào người có vợ. Tôi sẽ đưa cho vợ thằng kia xem vợ nó thế nào. Em thì nghĩ em chẳng làm gì. nhưng cũng hạn chế
Tuy nhiên đến lần gần đây, vì vợ chồng em mâu thuẫn, viết đơn ly hôn, chồng em bỏ ra ngoài sống nói là sống ly thân. Em ở nhà với con. Con em đã cho đi gửi trẻ. Trong một lần buồn buồn, vì cũng không mún nói cho bạn bè biết tình trạng vợ chồng mình, có con bạn thân thì nó phải đi làm (em là gv nên đây là mùa hè, rảnh). Em lại nhận lời đi uống cafe với người kia. đồng thời trong giai đoạn ly thân em cũng hay chat chit linh linh cho đỡ buồn, đỡ suy nghĩ. Chồng em về, cũng không hiểu sao lại lấy được toàn bộ những đoạn chat của chúng em. Mặc dù không có gì, toàn là những lời thăm hỏi bình thường, chỉ có mỗi đoạn hẹn cafe và hỏi thăm sau khi uống xong là: anh có mụn làm không? Em thấy đỡ buồn hơn rồi. Anh ta mời em đi xem phim nhưng em từ chối vì em thấy làm thế không được. Thế là chồng em nói em là loại đàn bà lăng loàn, bản chất thích hẹn hò với trai. Chồng em gọi chửi người kia, nói là sẽ đem đến công ty, đến nhà cho vợ người ta. Thế là em và người ta cũng không liên lạc nữa.
Đến hôm nay, tình hình gia đình còn căng thẳng hơn, từ hồi tuyên bố sống ly thân chưa vẫn chưa giải quyết xong được 2 tháng rồi. Em nói với chồng em: Bây giờ nếu sống với nhau, em và anh tự do làm việc của mình. Anh có quyền đi tìm hiểu người khác. Thấy hợp về đây ly hôn. Em không ngăn cản và ngược lại. Còn bây giờ cho con nó còn bé, nó được cà bố mẹ chăm sóc, 2 - 3 năm nữa giải quyết chưa muộn.
Hôm rồi em lên diễn đàn nhà mình, có pm la một người hẹn gặp (mặc dù lúc đó chỉ đùa thôi). Không hiểu sao chồng em lại biết, giả danh nick chat, chat hẹn với em. Em đang buồn đời, cũng muốn có ai đó nói chuyện (bạn bè chúng nó có gd hạnh phúc, lúc nào cũng chồng tao, gđ tao nên cũng không tiện) thế là em lại đồng ý. Cuối cùng hóa ra là chồng em. Chồng em nói cả khu nghe thấy: mày là loại con gái thích hẹn hò với trai, thích đi theo trai, lăng loàn, bản chất mày là thế.
Vậy em có phải là loại con gái lăng loàn không hả các mẹ. Nếu phải thì các mẹ khuyên bảo em từ từ, đừng ném đá em tội nghiệp:Crying::Crying::Crying::Crying:.