Bức xúc quá! Chẳng biết hỏi ai nên em đăng ký vội cái nick trên wtt để các chị và cả các anh nữa tư vấn và góp ý cho em xem nên làm gì với ạ. :Crying:


Chồng em thì từ lâu đến giờ đã rất mê gái, tính lại thích trăng hoa mây gió nữa. Hu hu, từ hồi lấy nhau đến giờ (3 năm) mà đã không biết bao nhiêu lần em phải ngồi nói chuyện và tha thứ, hứa hẹn.... Em cũng vì xét thấy mức độ chỉ dừng lại ở việc lên mạng chát chít, email làm quen, và cả cà phê cà pháo với nhau nữa. Chả hiểu sao ông Trời toàn giúp để em rất tình cờ phát hiện ra, tất cả đều là tình cờ nhưng là bằng chứng ko chối cãi được. Hu hu hu, rồi e lại tha thứ, vì lão này cũng rất yêu em và chiều vợ. Nhưng mà hứa lên hứa xuống em vẫn thi thoảng phát hiện ra lão vào các trang web xxx, nhưng tệ là lão ý cứ lưu đầy những cái ảnh bẩn thỉu đó trong labtop, nhiều lần phát hiện ra mà em thấy buồn nôn. :mad:


Những lần như vậy em bắt lão ý xoá và hứa là nếu thích thì chỉ được lên xem thôi, còn tuyệt đối không được lưu vào máy. Máy tính của lão sập bao lần rồi cũng chỉ vì mấy vụ lên web đen.


Hôm nay được nghỉ ở nhà, em dọn dẹp và gấp quần áo thì tình cờ phát hiện ra cái USB 2G em mua cho lão để dưới đáy chồng quần Âu. Em biết ngay là mờ ám! Y rằng, cả một núi ảnh đồi truỵ, có cả ảnh hoa hậu này kia, nhưng chủ yếu là ảnh gái ko mặc quần áo, trời ơi, em ghê tởm quá! Em phải làm sao đây?


Em định để cái USB đó lên bàn làm việc của lão kèm tờ giấy nói rõ rằng: tôi mua USB cho anh dùng làm việc chứ ko phải để cho mấy con đàn bà này ở trong đây! :Crying::Crying:. Rồi để tự hắn quyết định phải làm gì. Tất nhiên hắn sẽ xoá đi, nhưng rồi lại lưu cả núi vào đó chỉ sau vài ngày. Cái này thường xuyên rồi ạ.


Các chị/anh giúp em xem em phải làm gì với cái lão chồng như thế này! Em không biết phải dùng từ gì, nhưng mà lúc này em căm ghét lắm. Lời hứa của lão đúng là một cơn gió. Em không thể nhớ được lão hứa tới bao nhiêu lần, nhưng trên thực tế em vẫn thấy những số đt gọi cho phụ nữ ko phải công việc trong list, rồi lão thừa nhận thi thoảng đi uống cafe với em này em kia, và rồi vụ ảnh gái lưu đầy trong máy tính và usb thế này thì em không thể chịu được nữa!!!


Em phải làm sao đây?!?