chào cả nhà em đang bồn đây hôm 30/4 về quê thăm gia đình mới biết là cô em gái đang yêu em năm nay 21 tuổi rồi vừa mới học xong ngành kế toán. Chuyện không có gì lạ nhưng rất buồn là em lại không biết chọn bạn mà chơi hậu quả là từ khi quen anh kia tiền lúc nào cũng hết đang là 1 cô gái ngoan ngoãn và biết thương cha mẹ giờ đã biết nói dối để đi chơi, xe thì mất.....tóm lại là không thể chấp nhận được (chuyện này mới xảy ra gần đây). Gia đình nhà X cũng không được ổn định cho lắm rất phức tạp gia đình nhà em ngăn cấm nhưng không được và hiện em đang xin cho em ý lên HNội làm để tách nhau ra và có cơ hội thăng tiến hơn.Nhưng điều làm em băn khoăn và lo lắng là vì em cũng chưa xin được đúng việc nên em ý tạm thời sẽ làm ở Láng hạ thu ngân nên phải làm ca đến 10h đêm mà về nhà em thi xa quá. Em hiện đang ở chung với nhà chồng nên em ý phải đi trọ mà nếu em thuê gần công ty thì sẽ không trực tiếp quản lý đc nên rất khó không biết nên làm sao? (trước mắt em muốn V phải làm quen dần với cuộc sống và đường phố HN nên chưa muốn cho đi xe máy và muốn em phải quay lại như trước biết quý đồng tiền mình làm ra) em cũng mong muốn mọi ng có chỗ nào đang tuyển kế toán hoặc nhân viên văn phòng thì chỉ giúp em với nhé. Em xin cảm ơn