[SIZE="3Mình kể chuyện này ra có người đọc và biết mình là ai , nên mình phải lập 1 cái ních mới thì mới dám nói ra chuyện này. Đến hôm nay là 13 ngày 2vc không nói với nhau câu nào , mình bức xúc wa không chịu dược nữa nên vào đây để mong mọi người cho mình lời khuyên để mình không phải suy nghĩ nhiều nữa . Mình thấy mệt mỏi wa rồi .


Mình lấy chồng 4 năm và có 1 bé gái 2 tuổi rưỡi , chồng mình là 1 người chăm chỉ và rất ngoan - như lời mọi người họ hàng nói vậy .


Vì công việc nên thời gian chồng ngồi bên máy tính nhiều hơn là dành cho vợ con . Đã có lần chồng đi uống rượu về muộn tầm 12g hơn j đó ,mình bực wa nên bảo là sao anh không đi luôn đi còn về làm j (việc mà trước đây chồng chưa bao giờ đi). Chắc lúc đó chồng mình cũng tức nên không nói j .


Mình đi lên phòng và để chồng khóa cửa , lâu wa không thấy chồng lên phòng m lại tưởng có việc j mà không lên . Mình đi xuống nhà thì thấy chồng đang ngồi xem phim sex và vừa xem vừa lấy tay để tự giải quyết, dúng lúc đó thì mình đi xuống.(nhà m mở hàng nét nên máy để ở dưới tầng 1 )


M muốn hét thật to lên cho cả nhà biết sự tức giận đó ,tim m đập có đến 200nhịp/p ấy . Mình đứng đó và nói rằng "hay nhỉ ,còn việc nào tốt hơn như thế không?". Lúc ấy chắc chồng cũng biết m xuống nên nhanh chóng lấy tay để che đi ,sau đó mình không nói dược j nưã, m đứng như bị chôn chân ở cầu thang . Phải mấy giây sau mình mới nói được là"anh đi lên nhà ngay ". Chồng đi lên rồi năm ra giường như là ngủ say lắm ý , m gọi kiểu j cũng không dậy ...Rồi chuyên đó mình cũng cho qua vi con còn nhỏ , mà mình cũng không muốn suy nghĩ nhiều,rồi cho đó là cảm xúc của đàn ông .


Mở hàng nét thì hay phải trông hàng muộn . Cũng lai 1 hôm nữa mình tỉnh dậy thấy đồng hồ 3g rồi mà chua thấy chồng lên . m lại di xuống và lại thấy chồng đang mở wc và đang chat voi 1 ai đó , lúc ấy mình cũng không biét ng đang chat với chồng là con trai hay gái nữa. M đi xuống và giật lấy bàn phím giật mạnh đến nỗi mà cái cây ở trên súyt nữa thì đổ xuống nếu chồng không đỡ . Minh làm như thế đến nỗi BMC đang ngu cũng phải đi xuống hỏi xem có viêc j . Mình bảo "có việc j thì BM hỏi a ấy" và rồi hôm ấy lại như lần trước , chòng lại lên nhà lại giả vờ như là ngủ rồi và không muốn nghe mình nói . Mình đã nói rất nhiều và đã xưng anh -tôi , vì lúc đó mình thấy đất dưới chân như sụp đổ , tất cả với mình như không còn j nữa vậy .


Thời gian lại trôi qua như chưa từng có chuyện j xảy ra vậy, nhưng đến hôm gần đây - có nghĩa là đã 13 ngày trôi qua - chồng lên nhà đi tắm , mình thấy lâu wa định lên gọi vì lúc ấy cũng muộn rồi mình còn phải cho con đi ngủ . Chắc lúc ấy chồng cũng không nghĩ là mình lại lên, thấy chồng trông trạng thái không mặc j và thấy m thì tắt wc đi (trong phòng m cũng để 1 máy mà ). M giả vờ lên để tìm cái bấm móng tay , rồi sau đó m lại đi xuống luôn . Như đó cũng đủ để m thấy chồng đang làm j với cái máy và cái wc đó .


M lại 1 lần nữa bị sốc vì chồng .Liệu Chồng m có phải là gay hay đồng tính không ? Mình buồn mà không biết tam sự với ai cả vì chuyện đó đâu có hay ho j mà kể ra .


Còn về phần m không phải là m không chiều chồng trong khoản chăn gối nhưng thời gian này mình đang phải điều trị VLT, bsĩ nói mình phải kiêng không thi bệnh sẽ lâu khỏi . Chồng cũng biết điều đó mà .


Các mẹ, các bố thông thái ơi cho mình 1 lời khuyên . mình đang rất buồn và lúc nào cung trong tình trang suy nghi nhiêu ,đén nỗi không béo lên dược cũng chi vi suy nghĩ thôi .M phải lam j bg , m rất bế tắc .