Dạ! Tình hình là em mới cưới đc đến hôm nay là tròn 1 tháng. Nhưng .... "Nguyễn Y Vân" ạh. Vấn đề của em là chồng cứ động vào người và đến đoạn a ý Quyết định là em lại sợ co rúm người lên, tránh né, nên anh ý chẳng làm được gì cả.:(( rùi sau đấy thì e.....khô luôn. Nhiều lần như thế, bi h em sợ gần anh ý lắm. vì kiểu j cũng dẫn đến chuyện ý, mà e thì vẫn k làm đc. :((:((:(( Hôm qua chồng em bảo: "tình hình này chắc sợ cả đời" . :( Các mẹ có ai như em k ạh? Share e ít kinh nghiệm vượt ải vũ môn này với ạh.


Thanks các mẹ nh.@};-@};-@};-