Chán quá các mẹ ah, tưởng được ăn tết ngon lành cuối cùng lại không. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm, chồng đi nhậu nhẹt với mấy bạn, về đến nhà say ngất ngây rồi lên giường luôn. Em mò điện thoại của lão ấy và đọc trộm được tin nhắn của 2 số. 1 số lạ lắm, và chỉ nhắn một tin duy nhất "Nếu em gặp anh thì anh có sợ vợ anh không" (em đoán là các tin còn lại thì xóa hết rồi, còn tin cuối say quá quên chưa kịp xóa). Một số khác, thì thấy xóa hết tin nhắn, em xem trong report thì thấy nhắn tin cho nhau đến 10 tin trong một buổi chiều. Chồng em có một nhược điểm là rất dễ tính với gái và rất là nhẹ nhàng với gái, gái nào cứ đong đưa một chút là xa ngã ngay, trước đã có tiền án nhắn tin rồi. Sau khi đọc tin xong em vào hỏi thì bảo là em thứ nhất quen lâu lâu lắm rồi, chỉ nhắn tin vớ vẩn thôi, chứ không có mục đích gì. Còn em thứ hai thì em biết, đối tác. Nó gần bằng tuổi chồng em, lớn hơn em, và làm HR Manager ở một công ty nổi tiếng ở VN. Em hỏi thì chồng bảo chỉ hơi flirting một chút thôi. Sau đấy không hỏi được gì nữa vì lão ấy say quá ngủ luôn, hỏi nữa là sẽ cáu và oánh nhau luôn. Giờ em muốn xin các mẹ ít cao kiến để stop hai đứa kia và chồng. Em định sẽ nhắn tin cho chúng nó, vì gọi điện chắc chúng nó không nghe. Em chỉ nhắn cảnh cáo thôi, vì mình không có bằng chứng rõ ràng kiểu như Tôi hy vọng chị sẽ liên lạc với chồng tôi nếu nó liên quan đến công việc ... nhưng cũng chưa rõ nội dung thế nào cho nó thâm thúy, vì con mụ kia nó là HR manager, mà chồng em lại là đối tác của nó, nên cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc.


Còn chồng nữa, không biết xử lý ra sao. Chồng em như đã mô tả, bản chất rất hiền, và rất nhẹ nhàng với chị em phụ nữ. Thú thật với các chị lần này em chẳng còn cảm giác gì cả, cũng không cảm thấy bị tổn thương, chỉ hơi bực một chút thôi. Chắc là đã trai rồi. Cũng không biết sắp tới còn bao nhiêu lần nữa. Nhưng có lẽ em cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc xấu nhất sẽ sảy ra trong tương lai (tất nhiên là em không muốn điều này). Chỉ thấy ghét mấy đứa dụ dỗ chồng thôi. Chúng nó học rộng, tài cao mà đạo đức lại kém quá các chị ah.