Tuy là một thành viên mới của diễn đàn, nhưng trước đây tôi rất hay theo dõi các tâm sự trên forum và từ đó rút học tập để rút kinh nghiệm cho mình. Nhưng bây giờ tôi gặp phải một tình huống mà tìm trên diễn đàn không có. Nên hôm nay tôi xin mạo muội viết lên đây xin sự tư vấn của các anh chị.


Chả là tôi mới cưới vợ có 4 tháng. Hai vợ chồng thì không sống chung với nhau. Tôi đang làm việc ở Quãng Ngãi. Còn cô ấy thì làm việc và sống với bố mẹ ruột ở TP HCM. Tôi thì 3 tháng mới nghỉ phép một lần. Và công việc thì không cho phép rời khỏi nhà máy quá 40 km cho dù là ngày nghỉ cuối tuần (trừ khi nghỉ phép). Thường thì một tháng cô rấy ra thăm tôi một lần vào ngày cuối tuần. Nhưng mỗi khi muốn cô ấy ra thăm là tôi phải năn nỉ và ép buộc thì cô ấy mới chịu ra. Và dạo này trong chuyện đó, cô ấy có vẻ không còn như xưa. Cô ấy làm mọi việc y như trả bài vậy. Tôi lo là hai vợ chồng sống xa nhau nên lãnh cảm. Thế là tôi kêu cô ấy ra Quãng Ngãi sống với tôi. Có lúc thì cô ấy đồng ý. Có lúc thì cô ấy lại không muốn nữa. Xác xuất không đồng ý từ khi chúng tôi lấy nhau lại cao hơn. Trong khi đó, trước khi đám hỏi thì cô ấy đồng ý ra đây sống và làm việc. Tôi có hỏi lý do. Cô ấy lúc trả lời là do ra đó ở không hoài nên chán lắm. Giờ thì cô ấy lại nói là không muốn ra đó vì không muốn về nhà tôi (nhà tôi ở Quãng Nam và gần khu vực tôi đang sống và làm việc). Tôi rất bực mình về lý do đó. Tôi hỏi cô ấy tại sao mà lại có ý nghĩ không muốn về nhà chồng như thế. Cô ấy nói là cô ấy không thích do những việc mà lúc đám hỏi và đám cưới cư xử với cô ấy và nhà cô ấy.


Tôi không kềm nổi sự tức giận đã mắng cô ấy là không biết làm dâu, lấy chồng mà chỉ biết nghĩ đến mình mà không chăm sóc gì cho nhà chống. Tôi mắng cô ấy ích kỷ vì chỉ biết nghỉ đến mình mà không nghĩ đến chồng. Và tôi nói là :" Nếu thế thì ngay từ đầu em đừng lấy chồng đi". Rồi cúp máy.


Tôi thực sự không hiểu nổi cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy không biết là cô ấy rất sung sướng hơn nhiều người khác là không phải làm dâu ngày nào không? Cho dù đã có chuyện gì xảy ra cô ấy cũng không thể có được ý nghĩ quá quắt là không muốn về nhà chồng thế chứ?


Tôi phải làm sao với cô vợ bướng bỉnh này đây? Các anh chị và các bạn giúp tôi với? :RollingEy: