Các bác ơi, bà xã em cá tính quá, lâu lắm rồi em không về muộn, ấy thế mà hôm nay đi công việc với đồng nghiệp muộn một chút, về đã thấy vợ lấy xe máy định đi một mình ra đường lúc gần 1h sáng. Em biết BX em thích thể hiện là cá tính, nhưng em thấy kiểu cá tính gây áp lực đối phương thế này thì máy móc quá.
BX em cứ nghĩ ngoài đường ban đêm đơn giản, nhưng có bao thứ nguy hiểm rình rập mà BX em không biết. Chỉ đi bộ một đoạn trước ngõ vào nhà mà đã có thằng SH lượn lại gạ gẫm, làm em phải từ bên đường bên kia gầm lên quát, nó mới té vội. May mà nó té nhanh, chứ không thì em chả biết có làm gỏi nó nữa không mất, điên hết cả người các bác ạ.
Làm thế nào để BX em bớt cá tính một cách máy móc thế này các bác ơi, helpme pls!!