Mình có vấn đề này muốn nhờ mọi người tư vấn tìm cách giải quyết:
VC mình mở một cửa hàng nhỏ, thuê toàn nhân viên nữ làm. Mình thì có công việc riêng, Ck quản lý cửa hàng đó.
Nói chung mối quan hệ giữa VC mình với các bạn nhân viên khá tốt, mình coi như em, khó khăn gì giúp đỡ trong điều kiện cho phép, ko câu nệ chủ - nhân viên, mà như anh chị em. Mình hoàn toàn tin tưởng mối quan hệ giữa Ck và các nhân viên đó.
Tuy nhiên, cách đây một thời gian, vô tình mình biết Ck có biểu hiện với một bạn nữ thái quá, dù CK bảo ko có gì, bản thân mình cũng nghĩ chưa có gì, chỉ là chút rung rinh thôi, và mọi chuyện trôi qua. Nhưng vấn đề ở chỗ là, vì có chuyện mình phát hiện ra CK mình như thế, mình đã nhầm bạn nữ đó với nhân viên ở cửa hàng. Vì lý do là có ảnh chụp trong mờ tối của Ck với bạn gái, và bạn đó hơi giống bé NV. Người chụp ảnh ban đầu cũng nhầm với bé NV, hỏi các NV khác về hoạt động gần đây của CK, chưa kịp hỏi gì, chúng nó đều đã thể hiện suy nghĩ chĩa sự nghi ngờ vào mối quan hệ giữa CK và bé NV kia. Vì thế càng làm mình tưởng bé đó thật, vì thế mình đã làm um lên. Mình hỏi, CK ko nói đứa ngồi cùng là ai (Trong khi đó mình đinh ninh là bé NV), nên mình càng nghĩ là bao che ko dám nói. Đang đêm mình gọi điện dựng nó dậy rồi hỏi nọ kia, nhưng cũng bình tĩnh và lịch sự thôi, chỉ có nhà mình là loạn. Sau đó 2 vc nói chuyện, qua chắp mối các câu chuyện của Ck, dù ko đúng sự thực thì mình cũng nghĩ ko phải bé NV mà là người khác. Mình đã xin lỗi bé NV, và thực sự cảm thấy hối lỗi với nó nhưng ko ngại ngần, vì chị em sống với nhau, biết nhau, chuyện đó hiểu nhầm ko kiềm được bình tĩnh là lẽ thường.
Sau 1 tuần tự mình tìm điều tra được con bé ngồi cùng, và mình xác nhận lại đúng qua một số kênh thông tin chuẩn.
Chuyện ko có gì để nói nếu từ đó bé NV thay đổi thái độ với mình và mình bắt đầu để ý hơn.
Nó xin ko làm cửa hàng mình nữa, mình nghĩ là bình thường, dù vẫn bảo ở lại giúp anh chị trước mắt. Vì mình nghĩ sống sao mà để người khác nghĩ sai về mình, mà quá 1 người, thậm chí nhiều người là có vấn đề rồi.
Nhưng từ khi nó nghỉ, nó vẫn qua lại cửa hàng (Có thể nhà trọ ở gần- mình an ủi thế), nó vẫn thi thoảng bán hộ (Trả lương đàng hoàng). Mình ko suy nghĩ gì, vẫn bình thường, còn hỏi han về nó, còn bảo Ck cô ấy làm cả năm, gần Tết nghỉ thì vẫn phải thưởng cho cô ấy. Nhưng về sau thấy nó tránh mặt mình, gặp ko chào, hoặc rất nhỏ, hoặc lờ đi, thái độ coi như mình ko tồn tại, rồi thấy Ck bảo nó như thế vì ngại vợ. Nó thế nên mình cũng ngại theo, ko tự nhiên nữa.
Rồi cửa hàng mình chuyển chỗ, nó vẫn đến, ăn trưa ở đó, ngủ nghỉ ở đó, và giúp mọi việc ở đó, nhưng mà có mặt mình nó coi như ko nhé, mình trong nhà thì nó ngoài sân, mình ngoài sân thì nó trong nhà. Nói thêm là cửa hàng mình có phòng thừa, cho cháu ở và chúng nó chơi với nhau, trước thi thoảng vẫn ăn uống, ngủ nghỉ cùng nhau.
Nó ngủ ở đó, ăn trưa cùng Ck và một bé NV, chiều đi học, thấy chúng nó bảo Ck mình ưu ái nó, rất bênh nó. Việc Ck mình quý nó mình biết, vì thực ra trước đây mình cũng quý nó, vì nó nhanh nhẹn, nhiệt tình, tính cách cũng quảng đại. Khi biết nó thường xuyên ở đó, ngủ nghỉ ăn uống mình đã tức rồi, vì rõ ràng nó coi mình ko ra gì, nhưng vẫn liên quan tới những cái thuộc về mình.
Thời gian gần đây nó ít tới hơn vì bận học hay làm hay sao ấy, thi thoảng vẫn tới dù những NV cũ nghỉ hết (Chúng nó đi học bận), nhưng có hôm vẫn ăn ngủ nghỉ ở CH mình.
CK mình với nó còn đinh hợp tác làm ăn với nhau, mình nghe sôi máu bảo dẹp, thiếu ít đó ko chết được, thế là Ck nổi cáu bảo nọ kia, nhưng việc hợp tác cuối cùng cũng ko làm.
Tới bây giờ, mình sure là quan hệ giữa hai người chắc chỉ vậy vậy thôi, nhưng mình rất khó chịu. Vì mình biết nó vẫn qua lại cửa hàng, thi thoảng ăn uống ngủ nghỉ ở đó, và coi chuyện đó là đương nhiên, Ck mình cũng coi là đương nhiên.
Việc hiểu nhầm xảy ra, nếu là người bình thường có lòng tự trọng thì người ta né đi, đằng này cả 2 cứ như mình bị là không khí, kệ. CK mình thì cũng né ko nhắc tới nó nếu mình ko hỏi, còn nếu mình hỏi bình thường trả lời bình thường, hỏi vặn là nổi cáu bảo mình gây sự, rồi chuyện nọ ra chuyện kia.
Mình cú tiết lắm, nghĩ đi nghĩ lại ko biết có nên cấm cửa con đó đến ko, vì nó muốn làm gì thì né ra khỏi những cái liên quan tới mình, đừng động tới.
Bé NV này thông minh, xinh xắn, hoạt ngôn, rất bắt mắt và sexy. Nói thật nếu bé mả thả mồi, Ck mình ko đổ mới lạ.
CK mình thì từ trước đến nay mình tin, sau chuyện kia xảy ra, dù ko tới đâu nhưng mình đã có những suy nghĩ khác.
Và Ck mình cũng thể hiện những suy nghĩ rất khác về cuộc sống VC, kiểu ko cần V, chỉ cần giữ yên gia đình, để có nơi yên thân ấy, điều này làm mình chán ghê gớm. Mình đoán là CK mình chắc giờ giao lưu một số em trẻ nên có tư tưởng tự cao đó, coi V ko là gì .
Ck mình còn bảo cô lo nó lợi dụng gì tôi à, híc, chả biết có hay ko, nhưng hết tiền thì sang được ăn cơm, và có chỗ vay. Mà tính Ck mình xởi lởi lắm, nhất là quý ai thì vác cả nhà ra cho. Rồi Ck nói cô lo phát sinh tình cảm à, phát sinh thì phát sinh lâu rồi.
Mình nói thật, mình cú tiết nhiều hơn ghen, vì con đó nó xài đồ của mình mà coi mình ko là gì, nó cứ coi mình như ko khí. Còn nếu CK mình có tình cảm với ai thực, muốn dứt thì mình chả giữ.
Theo mọi người mình có nên nói với nó thẳng thắn là đừng liên quan tới cửa hàng nhà mình nữa ko/ Đừng đến ngủ nghĩ miễn phí nữa ko?
Cứ nghĩ mãi nên làm thế nào cho phải! Thanks mọi người,