Xin chào các bạn, tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của tôi từ đâu và cũng không biết nên làm gì vào lúc này, tôi là người thường xuyên online và được biết đến chuyên mục này như một người bạn tâm giao, tôi xin kể ra đây câu chuyện của tôi và mong nhận được những chia sẻ từ phía các bạn.


Tôi là đàn ông, năm nay 37 tuổi, là con 1 trong gia đình (tôi không có chị em ruột) chỉ 1 mình theo đúng nghĩa. Tôi đã lập gia đình được 10 năm, vợ của tôi năm nay 33 tuổi, chúng tôi đến với nhau từ tình yêu và sự tự nguyện và được 2 bên gia đình đông ý. Trong 10 năm chung sống với nhau, chuyện cãi nhau giữa hai vợ chồng là rất ít, vì cả hai đều biết nhường nhịn nhau trong nhũng lúc nóng giận. Tuy nhiên, cũng như bao cặp vợ chồng khác, cưới nhau xong thì sẽ mong muốn những đứa con yêu dấu chào đời, nhưng điều này cho đến nay vẫn chưa đến với chúng tôi. Hai vợ chồng tôi cũng đã đi khám rất nhiều nơi, từ đông y đến tây y nhưng đều không có kết quả, bác sỹ kết luận hai vợ chồng tôi vô sinh không rõ nguyên nhân. Trong 10 năm qua, chúng tôi cũng đã nhiều lần đi làm IUI và IVF, tôi nhớ không chính xác nhưng cũng phải đến 6 lần đi làm IVF, nhưng cũng đều không có kết quả gì, thực long tôi rất thương vợ, mỗi lần đi làm như vậy là thêm 1 lần hy vọng, rồi lại thất vọng, sự thất vọng còn đau đớn hơn cả những mũi tiêm mà vợ tôi đã phải trải qua…không những thế, vợ tôi còn phai tiêm rất nhiều loại thuốc, sẽ rất có hại cho sức khỏe sau này, đây cũng là điều mà tôi phải suy nghĩ nhiều, hai chúng tôi thống nhất sẽ không tiếp tục làm nữa mà để tự nhiên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả gì. Nói đến hai bên gia đình nội ngoại, bố mẹ tôi và bố mẹ vợ đều rất tâm lý, không ai nhắc đến chuyện này, tuy nhiên trong long thì đều rất mong muốn có cháu để bế. Những ai đã ở hoàn cảnh của tôi thì cũng sẽ hiểu được nỗi buồn này, vợ chồng tôi rất buồn khi có ngày lễ, tết, ngày Trung thu, ngày 1/6…những ngày mà các gia đình thường đưa con cái đi chơi, nhũng ngày này chúng tôi thường ở nhà xem tivi.


Rồi thời gian gần đây, khoảng 8 tháng, tôi có quen 1 cô gái, cô này chỉ là bạn làm ăn, hằng ngày chúng tôi gặp nhau, trao đôi công việc làm ăn, cô bạn tôi đã chia tay với chồng và hiện đang sống với 1 con trai 5 tuổi…và rồi việc gì đến cũng đến, chúng tôi có quan hệ tình cảm, và cô ấy có thai, đến nay chắc được 1 tháng, phải nói rằng cô ấy đến với tôi bằng tình cảm chân thật, cô ấy nói sẽ nuôi con 1 mình, không rằng buộc tôi, không bắt tôi phải cưới, không phá hoại gia đình tôi…về phía tôi, tôi thật sự thèm có một đứa con và tất nhiên việc này vợ tôi chưa biết. Vào lúc này, tôi thật sự bối rối, không biết nên làm gì? Im lặng hay nói với vợ về chuyện này…các anh chị hãy cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn