Mình đọc rất nhiều bài tâm sự của nhiều mom , toàn là chuyện buồn nào là ck ngoại tình, ck đánh đập, ck đi nhậu , .... đọc rồi lặng lẽ đi ra. Nhưng hôm nay rãnh nên ngồi viết đôi dòng tâm sự chuyện của mình với các mom cũng như muốn nhắn gửi đôi điều với các mom


Mình lấy ck vì lỡ có bầu mà cưới, ck mình rất yêu mình còn mình thì ko có tình cảm gì nhiều với ck. Rồi tụi mình cưới ,anh hết sức yêu chiều , chăm lo cho mình. Còn mình quan niệm dù lấy ck nhưng mình vẫn là mình, vẫn làm đẹp, vẫn chăm sóc bản thân mình. Và luôn luôn có tâm lý biển thủ trong người vì đàn ông hôm nay thương yêu chiều mình đó nhưng ai biết ngày mai. Ấy vậy mà 5 năm hơn hôn nhân với ck, ck mình lại càng thương vk con hơn. Càng lo cho gia đình hơn, mình cũng dần có tình cảm với ck, nhưng nói thật mình vẫn thủ thân mình để đề phòng bất trắc. Mình chỉ sinh 1 đứa con thôi, để ck còn có gì thì mình ẵm con đi còn nuôi nổi. Ck mình đi đâu ăn uống bạn bè tiệc tùng gì cũng muốn mình đi theo, vì đơn giản mỗi lần đi với ck mình rất ăn diện, chăm chút cho thật đẹp, mình rất thích ánh măt lo sợ của ck mình khi mà nhiều người đàn ông khác chăm chăm nhìn mình. Vậy đó rồi ck mình cũng rất biết điều lúc nào cũng sợ vk ghen nên ý thức được khi đi chơi riêng với bạn đều nói với mình là đi đâu, làm gì, mấy giờ sẽ về. Mình đang rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Mình nghĩ là 6 phần do mình và 4 phần mình may mắn khi chọn ck. Nhưng nếu ko may mình ko có dc 4 phần may mắn đó thì mình cũng đã có chuẩn bị của bản thân để mở cánh cửa mới của cuộc đời.


Mình là đứa con gái cứng rắng, mạnh mẽ nên mình sẽ ko bao giờ chấp nhận sống như các mom tâm sự, và hầu hết lý do các mom đưa ra là sợ con ko có cha. Các mom nghĩ sao vậy? Con các mom cần những người cha tàn tệ như vậy sao? Đến gia đình yêu thương máu mủ của họ họ còn ko biết yêu thương vun đắp. Các mom đã quá khổ tâm với ck như vậy rồi các mom muốn con mình lớn lên cũng khổ tâm vì có người cha như vậy sao? Non sông dễ đổi bản tính khó dời, ông bà ta nói luôn đúng, vậy nên các mom đừng cố gắng níu kéo để thay đổi ck nữa, mà hãy cố gắng, mạnh mẽ đứng lên. Ông trời công bằng lắm hãy để cho ông trời có cơ hội cho các mom được mở cánh cửa khác bằng cách tưj các mom đóng lại cánh cửa đau khổ của mình. Đừng đứng nửa trong nửa ngoài để rồi làm mất cơ hội mở cánh cửa mới cho cuộc đời. Cuộc sống này muôn công vạn việc, phụ nữ chúng ta sinh ra đã có bản chất mạnh mẽ , đã vậy có con rồi bản chất mạnh mẽ đó còn mạnh hơn bao giờ hết. Vậy nên các mom hãy mạnh dạn bước ra cho bản thân cơ hội, tóm lại đời còn dài, tương lai còn rộng không việc gì phải tự chôn mình trong mớ hỗn độn ko còn tôn trọng mình nữa.


Vậy đó các mom ạ, lấy ck là một ván bài, nhưng các mom hãy làm chủ ván bài của mình, đừng để người khác làm chủ nó, hãy dừng lại khi ko cần chơi nữa. Chắc chắn có nhiều mom bước ra và bắt đầu từ đầu sẽ rất khổ sở, nhưng sướng trước khổ sau là có thật, đã chịu khổ với thằng ck bội bạc, tồi tệ nhiều rồi, thì giờ chịu khổ cho bản thân và con mình thêm chút nưa có sao đâu, nhưng nó xứng đáng, chắc chắn rồi ngày tươi đẹp cũng đến với mẹ con các mom thôi. Vì trời đâu mưa bão cả năm. Người đâu khổ 1 đời.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của cotham1