Chào bố mẹ WTT!


Giới thiệu là mình 8x đời giữa, sống đa cảm và cá tính. Một ngày tình cờ gặp lại người bạn cũ nói chuyện rất hợp nhau, mình và bạn ấy có thể nói chuyện, chat cả ngày không chán. Rồi cả 2 bắt đầu một trò chơi thách thức nhau, người thắng sẽ được sở hữu người thua cuộc 1 ngày. Mình thấy đó là một trò chơi rất nguy hiểm nhưng vô cùng thú vị và hấp dẫn. Mình và bạn đó xưng anh em, rồi đi ăn sáng, nói chuyện, đưa cả những món đồ giá trị cao để mình dùng, những câu chat ẩn ý đã làm mình không thể ngưng suy nghĩ, nhớ người đó và biết rằng nếu có cơ hội sẽ sa ngã mất!


Mình đã xóa ĐT, xóa skype...nhưng nó vẫn lưu trong đầu, không thể tẩy não như trong phim viễn tưởng, nên mình rất khổ sở vì lý trí muốn dừng lại, nhưng con tim nó cứ đập mạnh và hối thúc mình nói chuyện, tâm sự nhiều với bạn đó. Nếu không mình ăn không thấy ngon, và ngủ hay chập chờn, mơ về người đó.


P.S: chồng mình hiền lành, hơi trẻ con, ham chơi game. Mình thì lo hết nội trợ, chuyện to nhỏ trong nhà. Chuyện qh vợ chồng rất ít nhưng hòa hợp. Mình thì thích ôm ấp yêu chiều, chồng thì than mệt và ngủ rất khuya.


Mong các bố mẹ có kinh nghiệm trải qua động viên, bày cách để mình qua cơn say nắng này với! Vì mình chắc chắn không đánh đổi gia đình hiện tại để tìm tới người khác đâu ah!