Buồn quá em không biết tâm sự với ai, ngoài WTT ra chắc chẳng có chổ nào cho em trút cạn nổi buồn này cả, các chị có kinh nghiệm thì giúp em với . Em đám cưới vừa đúng 1 năm thôi, tụi em sống hạnh phúc vui vẽ lắm, ngoại trừ chuyện Mẹ chồng ra, nếu không có MC thì có lẽ sẽ không có sóng gió gì cả, mỗi lần tụi em gây gỗ thì đều liên quan đến MC em, em thấy buồn vô cùng. Không ai vạch áo cho người xem lưng, tốt khoe xấu che mà, cho nên ở ngoài em có chuyện gì buồn cũng để trong lòng, mọi người nhìn em thấy em sống vui vẻ lắm, nhưng có những lúc buồn em không dám tâm sự cùng ai cả.
Chuyện của em là như vầy, 3 đêm trước MC gọi hỏi em muốn tặng quà cho anh chị chồng bao nhiêu, em mới nói là: K (ten chồng em) có nói là mua gì tặng khoang $50, cho nên con không biết mua cái gì.
Em nghĩ tặng quà là cho vui, có ý nghĩa, chứ đâu có tính bằng tiền, tụi em bàn là cho ông bà $200, còn anh chị thì tìm gì mua tặng, đó là phía bên anh, còn phía bên em thì cũng giống như thế, mà trong khi đó nói thật là tài chánh tụi em rất kẹt, vì có bao nhiêu tiền bỏ hết vào làm ăn, thang’ 1 nay không còn tiền để đóng thuế, đang rất lo, nhưng vẫn nghỉ đến gia đình, thế mà MC em đâu có hiểu cho tụi em.
Nghe em nói xong, MC mới nói là mẹ muốn mua cái bình thủy, đựng nước nóng cho anh chị, cái bình thủy của Nhật tốn hơn $100, có gì mẹ với con hùn. Em thì không sao, dù sao em cũng đang không biết mua gì cho anh chị, nhưng em thấy cái bình thủy thôi có cần phải mua loại trên $100 không, nên em có góp ý kiến nói là sao mắc quá vậy mẹ, con thấy nó không có đáng đó, sao không mua cái gì khác.