• Chào mọi người trong webtretho.com . Em là A. e cũng đã 15 tuổi .
Cũng không dài dòng nữa. Em xin kể lại sự việc và nhờ các anh chị giúp đỡ, và khuyên bảo em với. Thực sự , em rối lắm ... gần tết rồi ( 28/12/2015 ) . Cũng gần đến lúc được sum vầy với gia đình, người thân . Tưởng như sẽ hạnh phúc thật nhưng mọi chuyện đã khác sau khi em nhìn thấy bức ảnh của mẹ em ở trong điện thoại :( Mẹ em NGOẠI TÌNH :( và một bức ảnh cũng không chụp toàn bộ mặt nhưng cũng đủ để em nhận ra. E được sinh ra 15 năm rồi và cũng hiểu tính bố mẹ như thế nào. E tin rằng mẹ e luôn không có ý định ngoại tình hay gì cả :( Mẹ hằng ngày bươn chải đi kiếm tiền nuôi gia đình. E nghĩ vậy , hàng xóm cũng vậy. Và e hạnh phúc khi được ở trong gia đình này. Từ ngày bố em đi Lào. cũng đã hơn 1 tháng. và khoảng 1 tuần trước đây. mẹ bảo e ở nhà ngủ. mẹ đi có công việc :( E cũng k lấy làm nghi ngờ lắm. nhưng lần 2 , 3 rồi khiến e cũng có chút suy nghĩ. Trở lại với bức ảnh. Ảnh do mẹ e chụp lại :( mặt mẹ e k lộ rõ ra. chỉ được 1/3 thôi . nhưng em biết và dám khẳng định rằng đó là mẹ em. cùng với cái vòng cổ . và dưới ngực là một thằng đàn ông đang ngủ :( Áo không mặc :( cả 2 k mặc. bức ảnh chỉ từ ngực lên đầu . nên phần dưới e cũng k kết luận đc. Và người đàn ông kia e có biết . biết sơ qua . Thực sự . khi nhìn bức ảnh một lúc. e tự nhiên như xáo trộn . em nghĩ linh tinh ... rối lắm :( Nghĩ này nọ .. càng nghĩ em càng thương bố :( Bây giờ. cảm xúc e k có . nên e k viết được cho mọi người hiểu được :( Vậy nên :( Nếu anh chị nào có vào đọc bài này :( Cho em một lời khuyên :( . Em có 2 dự tính trong lòng :( một là thuê người chém thằng kìa :( 2 là e sẽ thử nói chuyện với mẹ . nhưng cả 2 đều không được một chút nào ạ :( ??? Vậy giờ e phải làm sao đây ??? Giúp em với :(