Chào các bạn,


Tôi là thành viên của WTT cũng lâu rồi, cũng hay vào đọc tâm sự và chia sẻ với các bạn, nhưng hôm nay chuyện không hay lại xảy đến với chính gia đình tôi, là ngừoi trong cuộc tôi cảm thấy rối quá, mong nhận được lời khuyên, sự chia xẻ từ các bạn.


Đợt rồi gia đình tôi xảy ra chuyện, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình, chồng tôi là tuýp ngừoi thích ăn chơi bay nhảy, đàn đúm đi đây đi đó, trong các cuộc vui đó thì cũng đã phải lòng với không ít người, nhưng do cả hai phía hoặc một phía mà không tiến triển nên tự thôi nhau. Nghĩa là chồng tôi là ngừoi lăng nhăng trai gái. Từ lâu tôi cảm thấy không yên ổn với tình lăng nhăng của chồng, vì biết thế nào cũng có ngày chồng gặp được người hội đủ điều kiện của chồng để đến vơi nhau, để ràng buộc. Và cái ngày đó đã đến.


Tôi vô tình biết chồng ngoại tình với một em. Em này thì tôi cũng biết qua, vì cùng chơi trong hội bạn của chồng và đã lên nhà tôi nhiều lần. Tôi đã chủ động nói lời chia tay với chồng và yêu cầu đưa con về bên ngoại sống, mọi tài sản tôi không lấy gì chỉ yêu cầu chồng trả lại tôi số tiền mà tôi đã hùn hạp để mua nhà để tôi có khoản lo cho con. Mọi việc đã thống nhất xong xuôi, thì chồng tôi sang gặp ông bà ngoại nói chuyện. Nhưng trong câu chuyện chồng tôi nói không muốn để Mẹ con tôi ra khỏi nhà, và có nói rằng nếu chồng tôi bỏ tính trăng hoa thì tôi có quay về với chồng không. Bố tôi nhất quyết không tin tưởng vào giả thuyết này có nói ai đã có tính này thì khó thay đổi lắm. Chồng tôi bảo cho thêm thời gian để chứng minh. Nếu không làm được vậy thì lúc đó Mẹ con tôi có thể ra đi. Sau khi cân nhắc tôi quyết định cho chồng một cơ hội, tôi quay về và hy vọng lần này chồng chấm dứt với em kia, toàn tâm toàn ý với gia đình.


Nhưng chỉ vài ngày sau tôi vẫn thấy chồng đi về thất thường và hành vi thì lén lút, tôi gặng hỏi, vì biết kiểu gì tôi cũng biết chồng và cô kia vẫn còn qua lại với nhau nên chồng tôi quyết định nói hết ý định thật với tôi. Ý định của chồng tôi là:


-Chồng tôi đi xem bói tử vi nói chồng tôi phải sống cùng một lúc với hai người đàn bà thì mới tốt cho mặt làm ăn.


- Rồi chồng tôi nói nếu có hai người đàn bà thì chắc sẽ kìm cương được chồng tôi, có hai ngừoi quản lý thì chồng tôi sẽ bớt chơi bời, sẽ chỉ trí thú làm ăn để nuôi hai gia đình và các con


- Chồng nói tôi chấp nhận cảnh chung chồng, tôi vẫn ở nhà hiện tại, còn chồng sẽ một chốn hai nơi.


Còn về phần cô gái kia thì chồng tôi có tâm sự rằng:


Cô ta là người ở tỉnh khác lên Hà Nội làm ăn, tự lập nên cũng có chút vốn liếng thấy tâm sự với chồng là sẽ không lập gia đình (hiện tại có này cũng lớn tuổi rồi tầm 30 tuổi), có chút tiền dành dụm sẽ mua một cái nhà chung cư để sống. Vậy nên chồng suy ra cô ta có thể lo được chỗ ăn ở trong trường hợp chấp nhận sống với chồng và sinh con. Vậy là giải quyết được về mặt chỗ ở, không ai phải thiệt thòi hoặc không có chỗ ở.


Chồng cũng nói giữa chồng và cô ta không có nhiều tình cảm, chỉ là chồng thấy hoàn cảnh của cô ta phù hợp với việc thực hiện được như lá số tử vi.


Tôi có hỏi chồng hiện giờ chồng và cô ta vẫn qua lại, và kế hoạch này chồng và cô ta sẽ cùng nhau thực hiện đến khi cả hai có con riêng thì cô ta sẽ mua nhà để cô ta và con về đó ở, thì chồng không chắc chắn, chồng bảo kiểu gì trong năm nay cô ta cũng mua nhà, tôi hỏi nếu năm nay chưa mua thì sao? thì chồng bảo sẽ đợi thêm một vài năm nữa khi nào đủ chín thì sẽ thực hiện kế hoạch này.


- Chồng tôi hy vọng tạo dựng được một đại gia đình kiểu một ông hai bà cùng nhau chăm sóc con cái, vẽ ra viễn cảnh mươi mười lăm năm nữa sẽ có tiền để mua hai căn nhà cạnh nhau như thế chồng tôi đỡ phải đi đi về về, hai người phụ nữ sống hòa thuận và cùng chăm lo cho con cái.


Chồng bảo đây mới chỉ là kế hoạch chồng vẽ ra trong đầu và bàn với tôi trước rồi sẽ hỏi ý kiến cô gái kia, nếu cả hai bên cùng okie thì sẽ tiến hành làm. Và chồng nói việc này không thể tiến hành ngay được mà cần phải có thời gian, trước mắt thì cứ sống yên như thế này đã. Chồng vẫn chỉ là bạn với cô gái kia không đi quá giới hạn nữa, hic nghe điêu điêu thế nào đó.


Với những ý nghĩ và kế hoạch như vậy của chồng tôi thấy thực sự sống không yên tâm, tôi muốn quay về nhà và làm single mom nuôi con một mình


Chồng tôi về mặt hình thức thì không ưa nhìn, xấu trai, nhưng ra ngoài thì lại có cái tài tán gái rất dẻo, ngay cả việc muốn thương lượng hoặc thuyết phục ai đó làm theo ý mình chồng cũng rát dễ làm ngừoi khác siêu lòng với những lý lẽ nghe qua tưởng rất logic nhưng thực chât nghĩ kỹ thì lại thấy vô cùng bất ổn.


Tôi đang băn khoăn quá, nên đi ngay lúc này hay ở lại một thời gian xem thế nào. Các bạn cho tôi lời khuyên nhé.


Cảm ơn sự chia sẻ từ các bạn rất nhiều.


-