Chúng tôi yêu nhau đc 1,5 năm thì cưới nhau,và bây giờ đã ở bên nhau 4 năm rồi. Chúng tôi có 2 đứa con trai, đứa lớn hơn 2 tuổi, đứa nhỏ 1 tháng tuổi. Từ 1 năm trở lại đây chúng tôi hay cãi nhau, chẳng ai chụi ai cả. Tôi ko phải là hiền, có chút đanh đá, còn chồng tính hiền nhưng lại hay ham chơi, hay rượu bia đàn đúm bạn bè, mỗi lần mải chơi là quên hết gia đình ,chính vì lý do đấy mà chúng tôi hay cãi nhau. a có hứa rất nhiều là sẽ thay đổi , nhưng đc mấy ngày là đâu lại vào đấy , ko bao giờ sửa đc tật này. Chúng tôi lạnh nhạt, sống ko cảm xúc, hình như là sống để vì con cái. tôi đã chụi đựng và tha lỗi cho a rất nhiều lần. Từ ngày tôi sinh bé thứ 2( bé đc 1 tháng tuổi), tôi cứ tưởng anh có 2 con rồi thì phải sống có trách nhiệm với con cái và gia đình, nhưng a lại càng ham chơi hơn. Cậy có người giúp việc trông bé, a lại có thời gian để nhậu nhẹt, 1 tuần thì khoảng 2,3 lần về muộn lúc 2, 3 h sáng. Tôi mệt mỏi và stress, cãi nhau rất nhiều, tôi đòi ly hôn, a lại van nài tôi tha thứ va hứa sẽ thay đổi, nhưng đạc 3 ngày thì đâu lại vào đấy. Tình cảm của chúng tôi dạo này rất lạnh nhạt hình như tôi ko còn hứng thú và yêu a nữa. Bây giờ trong đầu tôi lúc nào cũng muốn ly hôn để giải thoát cho nhau, chứ sống thế này mãi tôi ko thể chịu đựng đc nữa rồi. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên với ! SAD..........