Xin cho e được mượn nick này nha chị cho e được khóc vì những gì sắp diễn ra. Cho em được viết những dòng thư để giải tỏa nỗi lòng mình. Cảm ơn nhiều.


Em đang trong viện sản hà nội, bác sỹ nói em đang lên những cơn co thắt tử cung nếu e không tránh xúc động thì nguy cơ sinh non là rất cao và như thế e sẽ mất con, 2 sinh linh bé bỏng.


Gửi em gái, người mà bố của 2 đứa con đang trong bụng chị yêu.


E ah, chị nhắc lại chị không ngăn cản 2 người đến với nhau. Chị đã biết học cách sống mà ở đó chỉ mở 1 mắt là quá nhiều và nhịn những chuyện tưởng cùng như không thể và đem những gì chị nhịn ra đong đếm thì cũng đủ lấp trọn Hồ Tây rồi ấy chứ . Chị mong được làm mẹ xiết bao vì thế 2 đứa trẻ này là món quà tuyệt vời nhất chị có,nó là tất cả của chị lúc này. Cái chị cần đã có thì chị việc gì đâu mà ngăn cản e và anh ấy. Vậy Xin hai người cứ tới với nhau, đừng hành hạ mẹ con chị , chị không muốn biết hai người đã đi đâu làm gì đâu. Chị cần Yên tĩnh, chị sẽ làm mọi chuyện chỉ mong 2 con đừng rời chị. E và anh ấy cứ Yên tâm, chị sẽ nuôi con một mình.


Xin em đấy,