Thật sự lúc này em đang rất cô đơn và đau khổ, rất cần có người chia sẻ, rất cần ý kiến của mọi người. Chuyện của em cũng như chuyện người khác, muôn thưở những người vợ là đau khổ nhất khi lấy phải người chồng bạc tình và gian dối, sở khanh. Yêu nhau 5 năm, lấy nhau được gần 3 năm vợ chồng em vẫn chưa có con, trước vì còn trẻ nên không quá lo lắng và cũng vì ko có hiểu biết nhiều nên cũng không chữa đến nơi đến chốn, đã rất nhiều lần em bắt gặp chồng em lăng nhăng, kết bạn với những người con gái khác trên mạng hay nhờ giới thiệu, ít tuổi hơn và còn trẻ, em đau khổ khóc lóc rất nhiều nhưng chỉ nhận được sự im lặng của chồng ko 1 lời giải thích, em cũng ko phá hoại tình cảm của chông và bạn như ng #, em ko cần theo dõi nhưng trực giác của 1 người vợ bao h cũng rất nhạy, mỗi lần tha thứ cho chồng là 1 lần em đau đơn, muốn nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng chồng chỉ im lặng và lại còn tỏ vẻ dỗi, coi như lôi là do em, cuối cùng vẫn chỉ là em tự đối mặt với em và tự em nói anh hứa sẽ ko làm thế nữa chứ, và chồng em sau mỗi lần hứa lại là 1 lần mắc lỗi. Có lẽ tụi em bằng tuổi nhau và em lại rất chiều chồng, chăm sóc cũng chu đáo, không quản lý tiền lương, ko đòi hỏi mua sắm cho vợ, vì kinh tế em khá giả hơn, áp lực chồng là cháu đít tôn, lại thêm con một mà hai bên nội ngoại đều mong có con, MC em cũng thường nói em phải đi lễ hầu đồng ở chỗ này chỗ kia, mà em thì theo đạo Phật em không muốn làm mấy việc đó, chồng thì bênh mẹ và nghe lời mẹ nên cuối cùng mọi chuyện đổ lên đầu em, chTồng em nói vì em không tốt với MC nên chồng em mới trở nên như vậy, gần đây chúng em rất cố gắng để làm IUI, kích trứng 3 lần nhưng mới IUI được 2 lần đều trượt, em vẫn đang cố gắng nhưng lại trót đi tiêm phòng Rubella và cúm phải kiêng 3 tháng, những tưởng chồng thông cảm và đợi chờ em, nhưng em mới biết chồng em lại mới quen 1 ng con gái # mới chỉ gần 1 tháng mà đã có những lời lẽ...rồi lả lơi yêu đương, đã rất lâu rồi em còn ko biết là bao lâu em ko hề được chồng nói anh yêu em hay gọi em là vợ là em yêu, chỉ cùng lắm lúc trên giường nhưng đó chỉ là lời nói bột phát để cho nhanh được xx. Em còn rất yêu chồng, chồng em đã từng làm việc còn hơn cả việc lăng nhăng chat chit, hay đi chơi đi cafe, em bở qua hết đã có lần a ý nói với em nếu thích anh ấy có thể ngủ với ai cũng được, em đau khổ nhiều đêm nhìn chồng tỉnh queo ngáy khò khò mà tim em thì quặn đau, em chỉ biết khóc lóc 1 mình, em chỉ muốn có 1 lần nói chuyện với chồng thôi, nhưng em ko nhận được ít nhất 1 lần nói chuyện thẳng thắn dù trong chuyện gối chăn bọn em khá hòa hợp, và anh ấy vẫn tốt với em như bthuong, mỗi lần em phát hiện ra chuyện của a ấy, là mỗi lần a ấy ko nhận lỗi hay lại chối tội, khi em lôi chứng cứ ra thì lại im lặng, làm em tức phát điên, rồi lại nói em muốn như nào cũng được, cuối cùng rồi nói làm đơn đi anh ký, em đã từng làm đơn nhiều lần, nhưng a ấy không ký, chỉ lần cuối cùng này, em và anh ấy tưởng chừng vẫn đang hạnh phúc, nhưng khi em phát hiện ra anh ấy có ng khác bên ngoài, em có nhắn tin nói vì em có nõi trực tiếp ko bao h anh ấy nhận, cuối cùng anh ấy đồng ý ký đơn và bắt em đi nộp đi công chứng giấy tờ, anh ấy ko làm, em đã rất nhiều lần nói chuyện và khuyên nhủ đừng nên quá tin vào tình yêu trên mạng, ko phải ai cũng thích lên mạng tìm bạn trai tử tế cả. Nhưng đó là sở thích của anh ấy thì phải nó in sâu vào trong tâm trí. Trước khi cưới nhau ng thân của em cũng có nói em là bố mẹ anh ấy cũng li dị, cẩn thận ko lại khổ vì anh ấy lại giống như thế, và anh ấy có đôi mắt nhiều lòng trắng, sống rất bạc tình, nhưng vì tình yêu em bở ngoài tai hết, đến lúc này em chỉ biết gào khóc 1 mình, anh ấy nói ko thấy buồn ko thấy ân hận j hết càng làm tim em tan nát hơn, h anh ấy nói lí do là vì em ko tốt với mẹ chồng chứ ko phải vì lí do em ko sinh được con, nhưng em lại biết anh ấy đang quen 1 đứa con gái và còn nói về chuyện con đó sẽ sinh con cho anh ta. H em thật sự mệt mỏi, em đã làm đơn, đã ký nhưng không hiểu sao em vẫn chưa nộp được, dù đã 1 lần được anh ấy đèo đến tòa án quận mấy tháng trươc, vậy mà em đi vào rõ ràng là đúng phố đi qua 3 lần mà em ko nhìn thấy tòa án ở đâu, lại quay về, như ma che mắt. Em nhiều lúc cũng muốn giải phóng cho anh ta, cho anh ta đi lấy ng khác, nhưng anh ta nói sau khi li dị em thì ko có lấy ai hết chỉ đi làm rảnh ở nhà chơi game, anh ấy còn nói rảnh rủ em đi chơi, em chả hiểu kiểu j, trong khi mồm nói nhưng hành động ngược lại, chưa j đã tìm ngay cho mình ng thay thế, mặc dù nhiều lúc em có tỏ ý đồ là em rất đau khổ vì anh ấy làm mấy chuyện đó, nhưng anh ta vẫn kêu là cho dù có thế nào cũng ko quay lại được.


Bây h em phải làm sao a?nên dứt khoát chia tay hay níu giữ hạnh phúc của mình, nếu anh ta nói ra lý do em ko tốt với MC thì thôi rồi, chắc đó là lí do khó quay lại, vì em ko biết nịnh MC, mà bà lại hầu bóng, em không đủ can đảm để phá hoại những mối tình của anh ta, dù trong đầu em nhiều lúc nung nấu ý định sẽ gọi điện cho con bé kia để nói chuyện, nhưng đây là lần thứ 6,thứ 7 rồi, mà chưa bao h em gọi điện cho ai, dù em ko phải là người nhu mì hiền lành, hay ít nói. Càng cố kìm nén càng làm em đau khổ, ba mẹ em đi vắng và chưa biết chuyện chỉ có bên nhà chồng biết nhưng ko nói j, vì họ tin con họ sẽ lấy ng # và sinh cháu cho họ. Hãy cho em lời khuyên, em cám ơn mọi người.


:Sad: