Công việc đầu tư của gia đình thì cũng không hào hứng tham gia mặc dù mình luôn cố hút chồng vào để có tiếng nói quyết định. Nhưng lúc nào chồng cũng nghĩ mình giỏi giang vì có chức quyền ở Công Ty.
Có nhiều điều thầm kín không muốn chia sẻ với mình như có bạn gái thân từ lâu mà mình không hề biết để thành bồ lúc nào không hay. Rất lụi đàn bà.
Chồng mình luôn ôm ấp suy nghĩ rằng anh sống tâm hồn, còn mình rất nguyên tắc.
Chồng mình không có bản lĩnh, sẵn sàng tham gia các cuộc vui hay là người khơi mào, chỉ cần có chút gợi ý nhỏ.
Chồng mình luôn cảm thấy gò bó khi sống trong khuôn khổ của gia đình mặc dù tuần nhậu vài lần, tennis vài buổi. Không hiểu cái giá của tự do là sự đơn độc, còn cái giá của cuộc sống gia đình là sự ràng buộc.
Chồng mình luôn tự hào là người sống tình cảm nhưng nhà em gái ruột mấy năm không lại chơi kể cả Tết mặc dù giữa 2 anh em chẳng hề có chuyện gì, bố mẹ khi buồn thì tính tháng, khi vui thì vài tháng mới ngó nghiêng một lần.
Những việc lớn trong nhà mình là người lo, từ định hướng con cái học hành, nhà cửa đến công việc kinh doanh.
Chồng mình vẫn vô tư nhởn nhơ giữa cuộc đời này mặc dù con lớn sắp thi vào Đại Học. Và bây giờ mới giáng cho mình một cú đau điếng bằng một mối tình ngoài luồng.
Còn mình mọi người đánh giá đảm đang, đẹp, nhanh nhẹn, nhạy cảm, khéo léo, biết sống và nữ công gia chánh cũng không hề phải phàn nàn.
Chồng vẫn nói yêu vợ nhất và nói ngoại tình chỉ vì “mỡ dâng miệng mèo” thôi.
Kể ra sống tiếp cũng được, con có cả bố lẫn mẹ. Nhưng trái tim mình luôn không chấp nhận được chuyện “lỡ làng” đó.
Mình sống rất tình cảm, làm sao sống tiếp được khi không còn thấy vui khi về nhà, thấy háo hứng chờ chồng về kể chuyện trên trời dưới bể. Đang vui chợt nhớ đến sự phản bội lại thấy bẽ bàng.
Quan trọng hơn làm sao tin được chồng khi chồng đúng là một ‘đứa trẻ’ mãi chưa chịu lớn? Rồi một ngày lại phải cầm tay kéo về nữa sao?
Mình vật lộn với mình gần 1 năm nay rồi. Sau nín nhịn, tìm lại cảm xúc… vẫn là những đêm mất ngủ, đau đầu kinh niên.
Hai vợ chồng là cặp đôi hoàn hảo trong mắt bạn bè, không có những gạch đầu dòng trên chồng vẫn là người rất tốt, lúc nào cũng vô tư, vui vẻ… và vẫn nhớ thương mối tình đã qua.
Hay buông tay cả nhà nhé! Bởi nếu chắc chắn chồng sẽ lại sa vào ngoại tình nữa thì nỗi đau nhân đôi, nhất là sau này, khi mình lớn tuổi, con cái trưởng thành, cô đơn và đau đớn.