các mẹ đã từng ly hôn có thể tư vấn cho mình biết cuộc sống sau hôn nhân như thế nào không ạ. các mẹ sống có tốt không? các mẹ có từng 1 lần hối hận vì đã ly hôn hay không?mình chưa ly hôn Nhưng cũng đang đứng trên bờ vực của Hôn Nhân Tan Vỡ .cứ nghĩ đến con, cứ mỗi lần nghe con của hàng xóm gọi cha, rồi nghĩ rằng sau ly hôn con mình sẽ không còn có một gia đình trọn vẹn cảm thấy nhói trong lòng, biết rằng một đứa con không cha chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng cha chúng giờ đã bỏ đi cùng Nhân tình không còn nghĩ gì đến chúng nó nữa thì biết phải làm sao bây giờ, làm sao mà níu giữ một người muốn ra đi. mình phải đối diện với ly hôn như thế nào? bản thân mình nghĩ nếu Hôn Nhân Tan Vỡ thì mình sẽ sống một mình nuôi con khôn lớn không nghĩ đến việc tìm người đàn ông khác ,chuyện đó mình làm được nhưng mình rất sợ đêm xuống hình dáng chồng cứ hiện mãi trong đầu không sao quên được ,mình sợ cảm giác đó lắm mình rất sợ.