Chuyện của em là thế này. Khi em và chồng em ly hôn có xảy ra tranh chấp tài sản giờ em cũng không nhắc tới nữa. Khi ly hôn, ra tòa chồng cũ của em yêu cầu không cấp dưỡng nhưng tòa vẫn phán anh ta cấp dưỡng 1,5tr/tháng (năm 2011). Sau đó anh ta có chu cấp được nửa năm sau đó tuyên bố: tao không có trách nhiệm gì, mẹ con mày tự nuôi nhau. Trước đó em vẫn để anh ta đến nhà thăm con nhưng không cho mang con đi và đến ngày nào phải báo trước. Sau khi anh ta tuyên bố thế em nói thế thì a đừng có đến thăm con nữa và anh ta tuyên bố: Tao muốn gặp con lúc nào và ở đâu là quyền của tao. Sau đó thỉnh thoảng anh ta có đến trường mẫu giáo thăm con sau lưng em không cho biết. Em mặc kề vì cũng có làm được gì đâu. Đến khi con em học lớp 1, anh ta đánh tiếng với bảo vệ (con em học trường e làm) rằng trước anh ta khó khăn không chu cấp được giờ anh ta muốn chu cấp cho con nhưng em lại không lên tiếng. Nhờ bác bảo vệ nói với em lên tiếng để anh ta chu cấp. Em có nói em không đi xin mà em phải lên tiếng. Anh ta muốn trợ cấp thì đến gặp em sao phải đánh tiếng với người khác. Khó khăn thì ai cũng khó khăn. Anh ta khó khăn nhưng chơi bời post ảnh lên mạng. Em có những ngày không có một xu trong túi mà chưa đến kỳ lĩnh lương. Ở trường phải đi thu gom giấy vụn đem bán. Lúc anh ta cầm tiền nhà của em trong khi nhà là em bán đất mua nhưng lại mua sau hôn nhân đẩy em vào nợ nần anh ta có nghĩ không? Em cũng vì khó khăn mà không nuôi con thì con anh ta còn đến bây giờ để đợi anh ta chu cấp. Sau đó biệt tích tiếp.


Năm nay con em học lớp 2 nhưng vì cháu sức khỏe yếu lại chậm phát triển nhận thức hơn bạn cùng tuổi nên em cho học lại lớp 1. Lần này anh ta gặp cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm năm ngoái làm cùng em từ ngày em về trường nên biết hết hoàn cảnh gđ em nên anh ta không gặp. Cô chủ nhiệm năm nay mới về trường được 2 năm lại nhắn lại là anh ta đánh tiếng muốn chu cấp một phần tiền học nhờ cô nói lại với em.


Em nói thật là em rất tức giận. Sao anh ta cứ phải đánh tiếng qua người khác. Trực tiếp gặp em đi. Ngay hôm sau em lại thấy anh ta đến trường gặp thằng bé.


Em muốn hỏi ý kiến các mẹ. Giờ e tự gặp anh ta hay em nói với cô giáo chủ nhiệm rằng: anh ta muốn gì thì lên phòng làm việc của em trực tiếp gặp em.


Gặp mà em muốn anh ta nộp hết tiền nuôi con 4 năm nay và gặp con tại phòng làm việc của em 2 lần/ tháng trước mặt em. Giờ em cũng chỉ cần anh ta chu cấp đúng 1,5tr/tháng như tòa đã phán quyết, gửi qua tài khoản lương của em, không chu cấp qua hiện vật hay bất kỳ hình thức nào khác có được không ạ?