Tôi thật lo sợ không biết bao giờ hạnh phúc mình sẽ tan biến.
Vợ chồng tôi cưới nhau và yêu nhau chưa đầy 1 năm. Thật vất vả khi lúc vợ tôi mang bầu, vợ tôi và tôi chăm sóc cho nhau và con từng tý một nhưng cuộc sống bắt đầu vất vả dần. Vào đúng mùa nóng vợ tôi ghén và không ăn gì cứ thế nôn, trời nóng ở phòng trọ trật hẹp. Vợ tôi bị động thai rồi dạ dày 2 vợ chồng dắt nhau đi viện như cơm bữa. Cuộc sống đã tưởng qua cơn đó là yên ổn. Vợ chồng chuyển đến chỗ mới lắp được điều hòa và tủ lạnh. Vợ tôi cũng khỏe hơn không còn ốm nghén nữa. Tôi cũng yên tâm phần nào, tôi đang làm cùng công ty thì có khúc mắt với một số người vợ tôi nói thôi anh nghỉ chỗ này đi. Tôi cũng không thích nghĩ vào giờ này vì nghỉ bây giờ rất khó xin việc. Ở đó thu nhập cũng ổn và đi lại thuận tiện. Nhưng thôi 2 vợ chồng cùng nơi nghỉ cũng phải, thế là nghỉ việc đi tìm 1 việc mới, tìm nửa tháng cũng nhận được lời mời của một văn phòng nước ngoài về CNTT. Tưởng thế đã ổn, đến tháng thứ sáu vào đúng ngày chủ nhật với bao dự định vợ chồng tôi đi khám thai lại. Thì một tin sét đánh vào tai, con tôi bị hở hàm ếch quá rộng các bác sỹ khuyên nên bỏ. Vợ chồng tôi chết cứng người và không nói được ra tiếng, về nhà như 1 đám tang, tình trạng kéo dài 1 tuần 2 vợ chồng tôi đi hỏi các nơi xem tư vấn thế nào. Cuối cùng cũng đành phải bó đứa con xấu số, nó là nỗi ám ảnh tôi suốt cuộc đời này. Tuy vẫn động viên vợ nhưng thực sự trong lòng tôi rất chua sót, vợ tôi cũng thế. Ngay vừa xảy ra thì nghe 1 tin thông báo văn phòng cho tôi nghỉ việc vì không có nhu cầu nữa. Thế là tôi thất nghiệp từ đó tới giờ, tuy tôi cũng đi dạy ở các trung tâm CNTT về mạng và máy tính và làm thêm. Nhưng vẫn rất khó khăn, vợ tôi cũng cố gắng ngoài việc ở công ty cũng làm thêm để nuôi gia đình. Tuy vợ chồng rất yêu thương nhau nhưng đôi lúc vợ tôi luôn cáu gắt và tôi nói điều gì cũng ra mặt và giận dỗi. Tính trẻ con đó tôi cũng biết là không có bụng gì, nhưng ngày nào cũng xảy ra nhưng câu hay những việc tôi thấy chán bản thân và không lối thoát. Công việc thì thất nghiệp gia đình thì luôn chán nản. Mọi thứ đối với tôi như không còn lối thoát, ngồi chán nên nghĩ ra viết website để tìm mở dịch vụ kế toán cho vợ làm tại nhà. Nhưng cũng đến nhiều nơi đăng tin, đến nơi toàn tin lừa đảo, cuộc sống chán và bức bách, mỗi lần vợ tôi đi làm đều rất yêu chồng nhưng đôi lúc lại nói như rất vô tư. Tôi cố gắng làm mọi thứ đỡ đần vợ tôi như nấu ăn hay dọn dẹp. Nhưng cuộc sống quá khó khăn, với chuyên môn và bằng cấp về CNTT tôi có rất nhiều nhưng nộp chỗ nào cũng bảo có rồi. Thật thất vọng, chỉ viết vài dòng cho đỡ chán khi ngồi trước cái máy tính vào vào froum này