Hạnh phúc gia đình và cơn say nắng với người tình vô hình
Chào cả nhà,
N gặp anh cách đây 7 năm khi mình chưa lập gia đình đến giờ mình đã có 1 bé gái 5 tuổi, cuộc sống vợ chồng mình sẽ rất hạnh phúc nếu như không có mẹ chồng. Chồng mình là con một, mẹ chồng mình không có chồng nhưng lại có con, bà chịu đựng sự tủi nhục để sinh chồng mình, bà ta ghen ghét với mình và cả với cháu nội mỗi khi thấy chồng mình chăm sóc vợ con. Mình biết điều tế nhị và vợ chồng mình giữ khoảng cách như bạn trước mặt mẹ chồng.
Rồi những chuyện không vui cứ tiếp diễn làm mình mỏi mệt suốt 7 năm qua từ khi mình lập gia đình đến giờ, chuyện vui buồn mình đều tâm sự với anh, người mà mình đang say nắng, 7 năm qua anh và mình vẫn liên lạc với nhau, anh cũng đã có gia đình, 2 con đủ trai và gái, anh là công chức nhà nước có quyền cao chức trọng, anh luôn dành cho mình cảm giác ấm áp, được an ủi, cảm thông và chia sẽ cả những lời âu yếm trìu mến anh dành cho mình. Anh luôn khuyên mình nên giữ gìn hạnh phúc gia đình, anh cũng đã bày tỏ nếu ngày ấy anh không nhút nhác thì có lẻ giờ này mình đã là vợ của anh rồi nhưng vì lúc ấy anh hỏi: mình có thể về tây nguyên với anh không, mình trả lời mình không thể rời miền Nam vì còn ba mẹ ở đây, về nơi xa đó biết khi nào mình mới có dịp về thăm ba mẹ.
Thế rồi từ ngày gặp đầu tiên đầy định mệnh đó, anh và mình vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, qua mạng. Nhưng khi tình cảm và sự chịu đựng của mình về mẹ chồng đã làm mình cảm thấy giờ mình chỉ cần mình và con sống với nhau, mình sẽ đuổi mẹ chồng và chồng ra khỏi nhà của mình và liên lạc với anh mà không mang mặc cảm mình đã ngoại tình trong tư tưởng. Nhưng đã hai hôm rồi, mình không liên lạc được với anh để nghe lời ấm áp động viên, mình lo lắng bồn chồn không yên, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh? vì tình cảm của mình và anh chỉ được cả hai cất giữ vào góc nhỏ của con tim mà cả vợ anh và chồng mình không hay biết. Đêm về mình luôn nghĩ về anh, nghĩ nhiều lắm, phần anh, anh cũng nghĩ về mình như thế (anh đã nói) mình cũng không dám níu kéo anh vì sợ tổn thương cho vợ anh. Mình không thể làm việc được nếu không nhìn thấy anh qua webcam, không nghe được anh nói, về đến nhà mình cứ thẩn thờ như người mất hồn vậy. Thương con mình cố gắng mọi thứ, và giờ đây mình cảm thấy mệt mỏi quá.
Mình không muốn con mình không cha, lại không muốn làm người thứ ba phá hạnh phúc gia đình anh, càng mâu thuẩn hơn mình dặn lòng không nhớ đến anh, không dệt những mơ ước hảo huyền về anh, về sự hứa hẹn của anh. Mình không muốn liên lạc với anh nhưng càng như thế mình càng nhớ anh nhiều quá, nghĩ về anh từng giây phút. Mình phải làm sao đây?