Trầm cảm sau sinh là chuyện mình rất sợ. Mới sinh hơn 1 tháng thì mình khóc gần 30 ngày rồi. Các mẹ ơi, mình phải làm sao đây.
Mình luôn nghĩ tới cái chết...
Dù là chuyện nhỏ nhặt gì cũng làm mình tuyệt vọng tột cùng.
Tính mình thì trẻ con, hay post facebook những câu vớ vẫn để câu like. Nhưng mà lại xảy ra vấn đề.Mình bán hàng online nên tạo 2 nick facebook. 1 nick để buôn bán, 1 nick để kết bạn với người thân và bạn bè, để tám chuyện cho vui. Mà mình tạo đã rất lâu rồi. Trước khi tụi mình cưới. Hôm đó mình post 1 stt dạng như này; Đồ gì là của mình, mình rất ghét người khác chạm vào. Khoảng một tuần sau mình post; Đừng để xích mích chuyện tiền bạc. 2 stt ở 2 nick facebook, và thời gian khác nhau. Vậy mà có người đọc được và ghép 2 cái lại, nói mình nói mẹ chồng này nọ, vì mẹ chồng mới mượn mình 1 ít tiền. Mặc dù, mỗi ngày mình đều post stt vớ vẫn như vậy.
Sau đó chồng mình bảo mình xóa 1 nick facebook riêng tư và không post stt nữa. Nhưng số phận là bán hàng online, không post vớ vẫn câu like thì ai tương tác với mình để mà mua đồ của mình.
Từ đó, mỗi lần 1 cái stt dăm ba chữ xuất hiện, y như rằng có chuyện xảy ra. Mới hôm qua, và mình bị chửi thẳng mặt dù không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra với 1 cái stt như này; Nói dối riết sẽ quen thói, đến khi nói thật không ai tin.
Lỗi của mình là hay post vớ vẫn, nhưng mình đã nói gì quá đáng đâu
Đời không như là mơ, mới hôm qua nói yêu thương. Hôm nay vì chuyện cơm áo gạo tienf, vì nhiều mối lo khác để rồi chỉ cần 1 lỗi nhỏ sẽ trút tất cả lên người bên cạnh mình với hàng tá lý do khác...