Mình không biết phải nói thế nào nữa, các mẹ cho mình lời khuyên với. Hôm đó, sau khi dọn dẹp bếp núc sau bữa trưa, mình lên phòng và lấy quần áo chuẩn bị tắm cho bé nhà mình (bé được 17 tháng). Mình không để ý bé leo lên giường và nằm kềnh ra, nhưng ko may nằm gần mép giường nên bị ngã xuống sàn, khi đó bà nội đi vào phòng và nói “kìa mẹ nó”, thì lúc đó bé đã ngã rồi. Mình quay sang bế bé, trong khi ông xã đang ngồi chơi điện tử trên máy tính, và quay ra mắng mình. Mình bế bé lên giường chưa kịp dỗ bé, thì ông xã chạy ra đạp vào người mình. Mình bàng hoàng quá, mặc dù không đau nhưng mình khóc hu hu. Lúc đó bà nội bé cũng ở đó. Mình không thể hiểu hành động của ông xã. Đêm đó mình nằm nghĩ nhiều lắm, có lẽ mình sẽ không thể quên hành động vũ phu này của chồng. Hành động này đã xảy ra lần này, thì có thể sẽ còn xảy ra nữa. Mẹ nào đã bị chồng đối xử như chồng mình chưa. Mình không biết nên nói thế nào với chồng nữa. Gần như là hết tình cảm vợ chồng L