Em nói việc này em cũng rất ngại nhưng cũng chỉ nói lên đây muốn xin lời khuyên mọi người. Anh em 32 tuổi chưa vợ con nói thật thì ông ấy cũng giỏi, sinh ra tự kiêu ko bao giờ nghe lời người khác, thái độ rất chi là hỗn láo.Khinh mọi người trong nhà. Câu trên là mẹ em đã nói ra. Ông này ăn nói gia đình rất ngỗ ngược, mọi người góp ý nhiều ông ấy ko sửa. Lần trước mẹ em bị ốm rất mệt, gọi ông ấy xuống để giã giúp em lá để chữa bệnh sau đó ông ấy đã quát mẹ. Mấy hôm này em sốt ông ấy ăn xong tương bát ra đấy sau đó, mẹ em ko nói được ông ấy rồi chửi sang em, em lại đi rửa bát.


Mọi người cho em lời khuyên với.


Em viết thêm cái này nữa để chia sẻ với mọi người, . Trước đây bố em có mua miếng đất mất 1 tỷ 8, ông ấy có góp 600-700 triệu nhưng lúc làm sổ đổ do sơ xuất nên chỉ có tên ông ấy trong sổ đỏ giờ bố mẹ em muốn đưa thêm tên mẹ em vào nữa nhưng ông ấy không đưa lờ đi, vì bố mẹ em muốn ông ấy ra ở riêng.