Vợ chồng mình cưới được 3 năm rồi. Topic "bạn ước gì...Noel năm 2007" mình còn ước bớt yêu chồng đi một chút, thế mà năm nay:Crying::Crying:, chắc phải ước sao lại yêu nồng nàn như thuở ban đầu thôi các bác ạ.
Thực sự năm nay mình thấy tình cảm vc rất tẻ nhạt, mỗi khi C đi công tác mình ko nhớ và mong ngóng về như trước. Nói chuyện thì chẳng mấy khi được câu chuyện gì khiến cho cả 2 cùng thấy vui vẻ, sảng khoái. Nhiều lúc ngồi với nhau còn phải nghĩ và tìm chuyện để nói:Crying::Crying:
C thì chắc cũng có cảm giác vậy.
Mình biết ko thể tiếp tục để xảy ra tình trạng thế này. Muốn lại như ngày xưa, đi đâu cũng líu ríu cùng nhau, cứ nói chuyện với nhau là thấy vui rồi. Vậy mà chả biết phải làm thế nào để hâm nóng tình yêu cả.
Nghe nói tình yêuảtong hôn nhân có mấy mốc cần phải vượt qua: 3 năm đầu, 5 năm......Chắc là mình đang ở giai đoạn 3 năm này đây.
Các bác đã trải qua giai đoạn "3 năm lần thứ nhất" này, vào cho em tí kinh nghiệm với.