Chị chồng mình xây nhà, mượn 2 vợ chồng mình 50 triệu, đến giờ 4 năm rồi, bả mới bán được miếng đất nữa mà không thấy trả gì hết, hôm trước mình hỏi chồng thì chồng bảo cứ từ từ đi, chị 2 đang thất nghiệp mà...mình thì nghĩ bán được miếng đất vài trăm triệu, trích ra trả cho mình cũng đâu bao nhiêu. Vả lại anh rể cũng kiếm được tiền nên gia đình không khó khăn, ba mẹ chồng mình thì ở chung với chị ây nhưng hằng tháng mình và chị 3 có gởi thêm cho chị ấy 5 triệu xem như tiền gọp lại nuôi ba mẹ...mình nghĩ ko khó khắn mà sao chị ấy ko trả mình,...càng nghĩ càng tức...có ai giống mình ko?????????????