Em xin chào các anh chị trong diễn đàn, em năm nay 31 tuổi, hiện là thạc sĩ em đang tìm hiểu môt anh cung trinh độ tương đương, chúng em cũng dự định chuyên tương lai, nhưng khổ nổi em là một phật tử chính thống còn ảnh cũng là 1 con chiên chinh hiệu. :Thinking:
Hiên tai chuyện cưới xin cua tui em cung chưa tới đâu vì ba má ảnh bắt em theo đạo, còn em thì nhật quyết không, Nottalkin:mẹ em thì bàn ra mẹ cho rằng hai vợ chồng chí hướng khác nhau sống sẽ không hạnh phuc, em lo lắm.
Không biết trong diễn đàn có ai trong tình cảnh của em chưa, xin cho em ý kiên là hai người sủng hai đạo khác nhau như vậy có phai là không nên đến với nhau không ah vì em cụng khó xử lắm? Xin xám ơn các anh chị trong diễn đàn,