Chào các bạn. Mình đang có một vấn đề rất khó giải quyết. Mình post lên đây mong nhận được sự góp ý từ các bạn.


Mình với vợ là bạn học, cưới nhau từ tình cảm giống nhiều đôi vợ chồng khác. Hiện nay 2 vợ chồng mình có 2 đứa con trai, cả 2 vợ chồng đều rất yêu và chăm con. Từ lúc cưới nhau đến nay giữa 2 vợ chồng có nhiều khúc mắc, lỗi từ cả 2 phía. Đến nay thực sự về phía vợ mình không biết nhưng mình đã thấy hết hẳn tình cảm với vợ. Mình rất yêu con và không muốn chúng lớn lên trong 1 gia đình không có bố hoặc mẹ, và mình cũng không chấp nhận xa chúng. Nhiều lần mình cố dúng lí trí tự bắt mình phải có lại tình cảm với vợ nhưng thực sự là không được. Việc đấu tranh nội tâm như vậy làm mình rất mệt mỏi và mình thấy cần phải có quyết định. Mình định nói chuyện với vợ, 2 người sẽ trở thành bạn cùng nhà cùng chăm sóc 2 đứa trẻ. Mỗi người đều tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Theo các bạn như thế có được không.


Nói thêm là giờ mình không cảm thấy giận hay cáu gì vợ cả, mình vẫn thấy xót những khi vợ ốm mệt nhưng đấy là cảm giác của một người bạn thì đúng hơn là của một người chồng. Mình cũng không rượu chè, cờ bạc, trai gái gì cả. Mâu thuẫn giữa 2 người theo ý kiến chủ quan của mình chủ yếu do văn hóa sống và cả 2 cùng có cái tôi lớn không ai chịu nhường ai. Mình cũng không thể theo ý kiến mỗi người nhường nhau một chút hoặc là hy sinh vì con cái. Mình chỉ có thế chọn hoặc li hôn hoặc sống cùng nhà như bạn bởi mình xác định cần phải làm mọi thứ rõ ràng. Cám ơn trước các bạn đã góp ý với mình.