Vc em thật ra là đang gặp phải vấn đề gì nhỉ, em chán quá, ngày trước em lấy chồng có bầu nghén quá nên em nghỉ việc và khi em bé được 1,5 tuổi thì em xin việc đi làm, em đi làm được 2 tuần cũng là khoảng thời gian chồng em khác quá, anh dạo này hay cau có và bực bội với em nhiều hơn, em càng cố gắng gần gũi , đi làm về cũng đều ôm chồng, rồi thỉnh thoảng cũng nói chuyện vui, hay quan tâm đến chồng cũng đều bị gạt đi và kèm theo đó là bộ dạng khó chịu, em cũng hỏi anh có tâm sự gì hay có gì không đồng ý ở em thì nói để em biết, nhưng cũng không nói,hic khi em đt hay nt thì đều bị anh trả lời rất gắt gỏng và không thèm nt lại, em cũng đã góp ý nhiều những chẳng hề thấy gì, tối qua tức quá em cãi nhau với anh, nhưng anh chỉ nghe và k nói gì, em nói đã rồi đi ngủ, sang nay có việc em đt lại vẫn thế k có chuyển biến gì, 1 buổi sáng chẳng thể làm việc được, em thấy tức lắm và k biết làm thế nào để cải thiện tình hình,định đt chửi nhau nhưng lại kìm nén lại, nên đây chia sẻ và nhờ mọi tư vấn xem giờ phải làm thế nào?hic cứ mãi thế này chắc em điên mất, và đi làm chẳng muốn về nhà tí nào, thấy nặng nề quá huhu