Lạ nhỉ, 2 người lạ ở chung nhà. Chắc mọi người nghĩ mình đùa, thật đấy không đùa tí nào cả, mình hiện đang sống cùng chồng con nhưng mình và chồng cứ như 2 người lạ ở chung nhà vậy thôi, chẳng ai nói với ai tiếng nào, ai làm gì cũng mặc, thậm chí con học ra sao, ăn uống thế nào chồng mình cũng chả quan tâm tới. Nhiều người bảo tại mình không nói gì nên nó thế, và bảo mày cứ chửi, chủi nhiều vào mưa dầm thấm lâu, khắc nó phải biết quan tâm tới gia đình chứ. Mình cười và bảo chửi làm gì, chửi thì miện gần tai mình, miệng mình chửi tai mình nghe, làm vậy làm gì hco mệt, lớn hết rồi, tự phải biết nghĩ và có mắt nhìn kia mà. Họ lại hỏi hay nó có bồ, đàn ông làm nhiều tiền thế mà không đưa vợ thì chỉ có nuôi gái bên ngoài, mình chả biết và cũng chả quan tâm đến chuyện đó. Vậy sao sống trời, không biết nhưng mẹ con mình vẫn sống đấy thôi, con mình vẫn được học trường điểm, vẫn có những buổi vui chơi lành mạnh, chỉ thiếu sự quan tâm của ba, nếu muốn ba quan tâm thì cứ theo ba ra quán nhậu là ok. Thiếu sự quan tâm dạy dỗ của người đàn ông, người đàn ông ý chỉ quan tâm đến tiền của hắn và những chầu nhậu mà thôi.