Mỗi lần vào đây, đọc tâm sự của các mẹ đang rối bời vì chuyện nguy cơ gia đình tan vỡ vì đức ông chồng có bóng hình khác, mình lại nhen nhóm ý tưởng viết bài này nhưng lại ngại ngại, một phần mình chưa từng viết hẳn hoi một bài nào chia sẻ chuyện riêng của mình, một phần chẳng muốn viết lại những chuyện mình đã muốn quên đi. Nhưng hôm nay rảnh rỗi ở nhà đọc thấy nhiều tâm sự của các mẹ quá, kí ức lại như từng thước phim quay ngược , mình quyết tâm viết, biết đâu lại có điều nào đó hữu ích chia sẻ để các mẹ có thể vượt được qua những giai đoạn sóng gió :Kiss:


Ngày ấy mình cũng chìm trong đau đớn, vật vã khi ông xã chủ động đề nghị ly hôn để tự do đến với người khác. Cảm giác đau khổ về tinh thần bây giờ nhớ lại vẫn thấy sợ. Nhiều lúc đang đi trên đường còn sực tỉnh là từ nãy đến giờ đầu óc mình cứ chìm đắm ở chuyện “ông xã và con kia”, hú hồn là chưa bị làm sao, làm sao thì con mình khổ, ai nuôi con…rồi nước mắt cứ tự trào ra. Đau hơn nữa là mình không dám chia sẻ với ai, đến cơ quan vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn phải gắng gượng để tập trung làm việc, mấy đứa bạn gái thân đến sau này khi mọi chuyện đã giải quyết…mình mới kể. Vì hồi đó, mọi người vẫn cho rằng gia đình mình thật đẹp,thật hạnh phúc…ngay cẩ mình cũng không thể tin được, ngay cả khi ông xã đề nghị thẳng thắn với mình, mình cũng vẫn tự biện hộ hay là ông ý thất vọng trong công việc hay đột ngột phát hiện ra bệnh nan y nào đấy…kiểu như phim Hàn Quốc…nên mới thế…cho đến khi chính người nhà bên chồng phải nói vói mình, và mình lục ra được các đoạn chat chit và hàng loạt tin nhắn. Lúc đấy họ đã nồng thắm lắm rồi và tưởng như không thể sống thiếu nhau được nữa. Hóa ra cả họ nhà chồng cũng đã biết cả…trừ mình! Ông chồng còn tuyên bố với họ hàng: Từ trước đến nay ông ý chưa biết yêu, bây giờ ông ý mới biết thế nào là yêu, cô bé kia mới là tình yêu đích thực của ông ý…:Sad:


Tất nhiên là đến nước đấy thì mọi nỗ lực níu kéo của mình đều trở nên vô vọng. Họ hàng chẳng ai khuyên can được. Mình càng níu kéo họ càng gắn với nhau. Ông xã bỏ đi suốt ngày, kể cả thứ 7, chủ nhật, mặc kệ mình với bé con ở nhà. Sau hai tháng trời “sống mà không ra sống”…mình quyết định buông tay, chuẩn bị tinh thần ly hôn. May mắn trong thời gian đó, mình luôn tâm niệm một điều: giữ cho bé con một không khí cuộc sống bình thường, cho dù có giây phút chán đời đến mức, nói thật với các mẹ…muốn…tự tử, thậm chí …muốn trả thù… muốn cho “chúng nó” thân tàn ma dại, rồi muốn ra sao thì ra. Rất may đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nhìn lại bé con, mình lại gạt phăng đi, cố gắng chăm sóc cười đùa với bé như thường, lúc nào quá trống vắng, mình đưa bé đi chơi, đi ăn uống, mua sắm…Mình cũng ít về nhà ngoại vì ngại phải nhìn thấy sự đau khổ của bà ngoại. May mà bé con nhà mình còn bé nên chưa hiểu được sự thiêu vắng bố, cháu vẫn sống rất hồn nhiên, tươi vui.


Hơi dài dòng một chút để các mẹ thấy là hoàn cảnh của mình lúc đó cũng tồi tệ không kém một số mẹ trên này :Crying:. Tình cờ một hôm ở lại cơ quan làm muộn, mình chat chit với một anh bạn quen trên mạng. Anh này mình chỉ nói chuyện qua mạng, chưa gặp mặt bao giờ và cũng chẳng biết là các thông tin anh ý kể với mình về tên tuổi, nghề nghiệp , hoàn cảnh gia đình…có thật không nữa. Nhưng vì không chia sẻ được với bạn bè thật ở ngoài nên mình đã kể hết cho anh ý nghe về chuyện của gia đình mình. Thế là anh ý bảo: “Vợ chồng em đang êm đẹp mà tự nhiên lại có chuyện, vậy em xem thử phong thủy nhà em thế nào?”. Lần đầu tiên mình nghe tới từ phong thủy nên rất ngạc nhiên và hỏi lại phong thủy là gì. Anh ý nói đại ý là giải thích rất khó, đại khái là đât đai hay nội thất nhà mình sắp xếp không hợp li, từ đó sinh ra chuyện gia đình đổ vỡ. Mình bảo chả tin mấy chuyện đấy, chẳng qua là do lòng người thôi. Anh ý làm icon cười và bảo vậy a thử hỏi em mấy câu nhé, xem nhà e có “phạm” gì không, thứ nhất là trong phòng ngủ của e có gương không? Mình bảo có. Anh ý hỏi gương có chiếu vào giường không, mình bảo có. Anh ý hỏi tiếp chiếu vào góc nào của giường? Mình giải thích là cái tủ quần áo, một mặt gắn gương, gương đặt đối diện với chân giường và chiếu thẳng từ cuối giường. Lần này anh ý làm icon cười rất to và nói…thôi rồi, nếu ông chồng em không có người thứ ba thì chắc chắn chính em lại là người có người thứ ba. Hihihi, mình cũng hơi giật mình vì thực ra ở cơ quan cũng có người thích mình. Nhưng mình chả bao giờ để ý, chỉ cố gắng để vẫn là đồng nghiệp tốt, quan hệ không tốt lên và cũng không xấu đi, ảnh hưởng đến công việc thôi. Túm lại là anh ý bảo mình đã “phạm” phải điều cấm kị nhất của phong thủy, phải bỏ ngay cái gương ý đi, chỉnh trang tăng cường góc “tình duyên” – là góc chéo bên phải với cửa phòng ngủ và tốt nhất là mời thầy phong thủy đến xem tổng thể, còn anh ý cũng chỉ biết đến thế thôi.


Sau cuộc nói chuyện đấy, mình lên mạng search về phòng thủy và đọc ngấu nghiến. Những bài viết không giúp mình sáng sủa lên về kiến thức phong thủy nhưng làm mình bắt đầu hơi tin tin :p. Mình chặc lưỡi thay tủ mới, chỉ có gương bên trong cánh tủ. Lúc đi xem tủ mình mới thấy đúng là bây giờ không ai làm gương gắn ngoài cánh tủ thật. Hóa ra đó đã là điều cấm kị rât…phổ biến, vậy mà mình bây giờ mới biết :Crying:. Góc chéo của phòng ngủ vốn có một cái table de nuit, ở trên chỉ có mấy lọ nước hoa và một cái lọ hoa thỉnh thoảng lắm mình mới cắm hoa tươi. Theo “cố vấn online”, mình bỏ hết, đặt một cái đèn bàn và bật sáng choang hàng tối. Nhưng mà mình cũng chỉ làm đến thế chứ không mời thầy về nhà xem…theo sự giục giã của “cố vấn”. Vì trong lòng vẫn bán tin bán nghi. Nhưng dù sao, một kết quả khác rất tốt là vì mải mê “ngâm cứu” và ngày nào cũng say sưa bàn luận với “cố vấn online”, kể chuyện mua tủ sắm đèn thế nào nên mình lại thấy nỗi đau đớn trong mình giảm đi rất nhiều, thậm chí có lúc quên hẳn. Và chả hiểu do mình thay đổi phong thủy hay là quan hệ của ông xã mình với bồ bắt đầu đến đoạn “bão hòa”, hay là tự nhiên thấy mình dửng dưng không níu kéo nữa, tâm trạng vui vẻ hơn…mà ông xã không nói gì đến chuyện chia tay chia chân nữa. Nhưng một tháng sau, mình thấy vẫn thế, tình trạng chẳng có gì thay đổi, chỉ không một hai đòi li hôn thôi, nhưng vẫn đi lại mặn nồng với cô bé kia. Thế là mình lại nản, lại giục ông xã viết đơn và bắt ngồi lại để bàn chuyện chia nhà và phụ cấp nuôi con. Nhưng lần này, ông xã kiên quyết gạt đi và nói “ không bao giờ anh bỏ mẹ con em”. Không bỏ mẹ con em nhưng cũng không bỏ bồ, vẫn tiếp tục đi lại. Lại một tháng nữa, mình kể chuyện với cố vấn online và nói chắc là duyên số chỉ đến thế, mình kiên quyết dứt bỏ, thà dứt sớm thì cuộc sống hai mẹ con ổn định lại sớm :Sad:. “Cố vấn online” thở dài và nói thôi, vậy níu không được thì e cứ tiến hành theo ý em, nhưng cũng vẫn chú ý phong thủy để…sớm có tình yêu mới nhá :Battin ey:. Mình cũng chẳng cần tình yêu mới nhưng vẫn làm theo "cố vấn", đặt trên table de nuit một đôi thiên nga màu hồng quay quay mua trong cửa hàng lưu niệm, một bát hoa giả màu sắc rực rỡ. Mình còn tự đặt thêm một cái catssette nhỏ để nghe nhạc. Giường mình thay chăn ga mới, toàn màu hồng, một đôi gối mới cũng màu hồng ( hihi :p). Thế rồi cũng chẳng hiểu do trùng hợp hay phong thủy phát huy thật mà tình yêu mới thì không có, nhưng khi mình kiên quyết li hôn, chủ động viết đơn và bảng cam kết tài sản bắt kí… thì ông xã hoảng sợ thực sự, tuyên bố chấm dứt hẳn mối quan hệ kia và quyết tâm cùng “hai mẹ con” xây dựng lại từ đầu, “ từ nay chỉ có hai mẹ con”. Lúc này đến lượt mình lại đấu tranh tư tưởng :Thinking:. Thế rồi sau đấy gia đình hai bên xúm vào, “cố vấn online” cổ vũ, phân tích thiệt hơn… mình đồng ý quay lại. Nửa năm sau đó, vợ chồng mình bán luôn nhà đang ở, mua nhà mới. Mình cũng lại chuyển sang công việc mới. :Battin ey:


Từ đó đến nay đã gần ba năm, cuộc sống vợ chồng mình khá êm đẹp, đời sống kinh tế cũng khá khẩm hơn :Smiling:. Nhưng cũng phải nói thật là mình cũng vẫn cảnh giác, mình cũng vẫn kín đáo theo dõi di động và động thái của chồng. Và quan điểm của mình là nếu xảy ra chuyện một lần nữa thì chẳng có níu kéo gì hết, cũng chẳng cần sẵp xếp lại phong thủy, mình sẽ kiên quyết dứt khoát luôn :Battin ey:. Nhưng đến nay thấy ông xã vẫn có vẻ “ngoan”, vẫn chăm chút vợ con, nếu có gì đó động chạm đến chuyện ngày trước thì có vẻ ngượng ngùng, xấu hổ và lảng tránh không muốn nhắc đến. Thôi thì mình cũng mong được như thế này mãi :Battin ey:.


Nói về chuyện “ cố vấn online” thì sau khi vợ chồng mình hòa hợp trở lại, việc chat chit của mình và anh ý dần dần thưa, vì khi có lại gia đình và nhất là sang công ty mới, mình bận ngập cổ và chẳng có mấy thời gian chat. Giờ đây, thỉnh thoảng mình và anh ý vẫn hỏi thăm nhau…vẫn hẹn...một lần café để…biết mặt…nhưng cũng chưa bao giờ gặp được. Thực ra nếu thực sự muốn thì làm gì không sắp xếp được. Nhưng có gì đó ở cả anh ý và mình…cứ ngăn cản lại nên đến bây giờ vẫn cứ là bạn online.


Nói thật đến bay giờ mình cũng không dám chắc là gia đình mình “gương vỡ lại lành” là do phong thủy, hay cũng là quy luật chung của những mối quan hệ, có chung sống thì có sóng gió, có lúc mặn nồng thì cũng có lúc nhạt nhẽo. Ngay như mối quan hệ của ông xã mình với bồ, tưởng yêu đến không thể sống thiếu bồ, sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để theo bồ, vậy mà thoải mái quan hệ vài tháng thì cũng nhạt :cool:. Sau này có lúc đùa đùa, mình cũng ướm hỏi và nói vui chắc là do lương tâm thức tỉnh à, thì chồng mình cũng ngượng ngượng đùa lại, trong đó có thốt lên một câu : Nấu ăn không nuốt được, kém xa vợ mình….Ui, chả hiểu gặp phải em trẻ trung xinh xắn lại đảm đang tháo vát, nấu ăn ngon thì sao nhỉ? :Laughing:


Kể như vậy để nói lên rằng tin thì mình cũng chưa tin hẳn, nhưng cũng vẫn muốn khuyên mẹ nào gia đình đang có chuyện thì cũng nên xem lại nhà mình ở một chút, có “phạm” phải điều gì không, biết đâu mình thay đổi một chút về đất cát, nội thất thì tình thế của mình cũng thay đổi, như các cụ vẫn nói : Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hay như thỉnh thoảng ngồi ngẫm nghĩ lại, thì mình vẫn tự trào là: Đang bị đòi li hôn thì trở thành người kiên quyết li hôn!!! Mình chúc các mẹ vững vàng và tìm lại được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Mình ước sao trong mục tâm sự này những tâm sự buồn sẽ dần mất đi và thay vào đó, sẽ ngày càng có nhiều tâm sự chia sẻ về những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống !:LoveStruc: