Tôi chẳng biết bắt đầu thế nào. theo dõi diễn đàn đã lâu, nhiều khi muốn gửi tâm sự của mình lên nhưng vì nick dễ nhận ra quá nên hôm nay phải lập một nick khác, giấu mình đi để sẻ chia...
Tôi cũng đọc tâm sự của nhiều chị em, người trong cuộc có, người thứ 3 có , mỗi người một hoàn cảnh, có người thông cảm với các chị , các em vì hoàn cảnh, vì cái nhân danh tình yêu mà xen vào cuộc sống vợ chồng của người khác. Riêng tôi, một người vợ từng bị lừa dối tôi chỉ muốn nói với các chị thế này : thực ra vết thương mà các chị gây ra cho chúng tôi, những người vợ là không bao giờ có thể lành được. Chúng tôi không bao giờ còn có được sự bao dung vốn có với những kẻ ngoại tình khi xem một bộ phim truyền hình, đọc một truyện ngắn hay một tình huống trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ không bao giờ còn có những giấc ngủ yên khi chồng phải đi công tác xa nhà ...
Chấp nhận làm người thứ 3 các chị vốn cũng không trọn vẹn nhưng tất cả sẽ qua đi, còn chúng tôi những phụ nữ không thể bỏ chồng vì con, vì chồng vì muôn ngàn lý do khác sẽ vĩnh viền không bao giờ còn yên ổn nữa. Dù chồng chúng tôi có ăn năn, có thay đổi thậm chí có van xin .. thì chúng tôi đã chết rồi , niềm tin, niềm tự hào về một gia đình hạnh phúc, tất cả đã không còn vẹn nguyên nữa. Dù rằng đã chấp nhận tha thứ thì vẫn phải tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc mà vun vén cho chông , cho con nhưng đêm đêm nước mắt của chúng tôi vẫn không ngừng chảy.
Đó là vết thương , là chấn động tâm lý mà không bao giờ những người như các chị có thể nào hiểu được...