Dù sau này cuộc sống hôn nhân của bạn có vất vả ntn đi nữa, dù chồng bạn có ntn đi nữa, nếu bạn chịu đựng được thì bạn hãy cứ chịu đựng, nếu cảm thấy có tương lai thì hãy tiếp tục. Và nếu không thể hãy dừng lại. Dừng lại trước khi bạn chưa phạm phải lỗi lầm gì cả, dừng lại khi bạn là người đúng và bạn có quyền quyết định. Nhưng đừng bao giờ ngoại tình, vì cái giá bạn phải trả nó quá đắt, vì nó sẽ làm mất hết tất cả sự cố gắng của bạn, vì khi đó bạn sẽ trở thành con người sai hoàn toàn và bạn không có cách lựa chọn nào khác, cũng như bạn không được là chính bạn nữa. Hãy để bạn ra đi một cách đẹp nhất, chính đáng nhất và thanh thản nhất, đừng giống như mình, tiến thoái lưỡng nan. Cuộc sống bây giờ vì con, không được là chính mình, sống cô lập giữa nhà chồng, giữa biển người. Mình ra đi con mình sẽ khổ, 2 bàn tay trắng. và mình ở lại mình không biết tương lai sẽ ntn. Và một điều mình khuyên các bạn hãy sống cho chính mình, hãy yêu thương bản thân mình trước, hãy dành dụm một chút gì đó cho mình, vì khi làm mẹ rồi không ai chăm sóc bản thân mình nữa, k ai lo cho sắc đẹp của mình nữa, cáii gì tốt đẹp nhất cũng dành cho chồng con, và cái gì cũng lo cho gia đình. để 1 khi như mình, nếu có ra đi 2 bàn tay trắng, không con, không của và nhan sắc cũng k còn.