Chào các mẹ , một trong những lưu ý sau gửi các mẹ có chồng mà tưởng như nghiêm chỉnh


nhưng sự thật lại ko phải vậy.


Cách đây ko lâu tôi có lần chát với con bạn hỗi xưa học cùng mà từ lâu lẩu lầu lâu mới gặp lại, gặp lại trong hoàn cảnh 2 con đều bùn. Và nó kể chuyện về nó cho tui nghe rằng:


Nó đang cặp với một anh có vợ con rùi nha, làm cùng cty với nhau mà hổng có ai biết hết ngay cả ng vợ của anh ta cũng vậy bởi anh ta là một ng rất nghiêm chỉnhh với vợ và con, vẫn còn yêu vợ con, giặt giũ cơm nước,,,,, sáng đi làm đều đặn, tối đi về đúng giờ, tối đến tắt đt đi. Nhung ngược lại điều đó, anh ta đang ngoại tình với con bạn tui bởi vì nó và anh í chẳng để ai biết điều đó , cao thủ chưa? cái anh đó đó cao thủ phải biết. Vẫn nhắn tin yêu đương, nhớ nhung...trời đất vợ ko biết là phải vì ban ngày đâu quản lí đc chồng phải ko? biết chồng làm gì phải ko? kakaka nên mới có cái kiểu này,mà cái kiểu này ko hiếm gì đâu nhưng mà tui cứ viết cho những chị em nào mà có chồng tưởng như nghiêm chỉnh nhưng thật ra ko phải như vậy. Mấy hôm nay tui biết đc điều đó tui cũng đã bảo thui cái trò đó đi vì bản thân nó cũng chả có hứng với ông í chỉ như vậy thui, nó đang bùn mà còn lão ta đã đổ rầm một cái trước nó, híc. May mà nó cũng thay số đt khác đi chứ để mãi cũng chán....


Xin gửi chị em có chồng như vậy nên cảnh giác và cẩn thận nha bởi ngay cả tui cũng vậy, nếu nói yêu nhau phải tin nhau chứ nhưng biết đâu đc, cái chị kia cũng quá tin chồng vì chồng đi làm và về nhà đúng giờ mà, vẫn yêu vợ con, lo cho vợ con nhưng lại ngoại tình trong tư tưởng cũng đủ để chị em mình giận và điên tiết rùi phải ko?


Chuyện này xảy ra ở hà nụi nhé còn các chị em ở tỉnh hay thành phố khác tham khảo nha.


Năm mới mọi ng gặp nhiều may mắn , tiền nhiều he'he'/