Cám ơn Em đã phối hợp cùng Chị để tạo cơ hội cho Chồng Chị thức tỉnh, dù rằng uy tín danh dự cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng Chị chấp nhận sự đánh đổi đó để kéo Chồng Chị trở về với gia đình. Còn như nếu Em có thêm bằng chứng gì chứng minh rằng Chồng Chị ngoại tình với Em thì Em hãy mạnh dạn chuyển cho Chị, Chị sẽ không ngại Chồng Chị bị mất mặt thêm tý nữa mà đến cơ quan Chồng để tố cáo là Chồng Chị ngoại tình với Em để Chồng Chị thân bại danh liệt. Tuy nhiên, Chị cũng đem số bằng chứng đó đến cơ quan của Em để tố cáo. Vì trong cuộc chơi này đâu chỉ có Chồng Chị sướng mà Em cũng có phần trong đó phải không nào? Thật ra điều Chị cần là Chồng Chị bằng xương bằng thịt, là Cha của 02 đứa con Chị, Chồng Chị có giữ chức vụ hay không cũng không vì thế mà thay đổi. Còn Em, Em cũng đâu thua kém Chồng Chị là mấy, cũng đường đường là trưởng phòng gì đó phải không. Có điều Chị không chắc cái chức vụ Em có được là do năng lực thực sự của Em hay là do Em ngủ với đàn ông mà có thôi. Chồng Chị có mất chức, uy tín bị tổn hại thì Em có tránh khỏi cái kết cục đó không thì bản thân Em cũng hiểu rõ phải không?


Chị không dám chắc Chị sẽ làm chuyện gì tiếp theo nếu Em cứ đeo bám Chồng Chị. Một ly nước hất vào mặt hay một vết trầy sướt trên mặt không đáng là bao. À Chị quên không khoe với Em là trán Chị cũng bị một vết bầm. Nhưng có điều vết tích trên mặt Em có được do đi cướp Chồng người, còn Chị thì khác, Chị bị như vậy là do Chồng Chị nhất thời lạc lòng với một người phụ nữ không ra gì giống như Em. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặt áo giấy. Vậy Em nghĩ thử xem Em là bụt hay là ma và Em hãy đoán xem Chị mặc áo gì khi đi với Em nhé. Chị hứa sẽ tặng Em món quà nặng ký hơn nữa. Thời buổi này chuyện bỏ ra vài triệu thuê mấy thằng xì xe làm một vài chuyện nho nhỏ không khó gì. Tuy nhiên nếu Chị ra tay, mọi chuyện có đổ bể ra bung bét đi chăng nữa Chị cũng là vợ hợp pháp, không chịu để mất Chồng vào tay con đàn bà không ra gì như Em nên bất đắc dĩ Chị mới làm thế thôi. Dư luận sẽ có một số người phê phán, nhưng sẽ có một số người sẽ ủng hộ. Song nếu Em ra tay, bên cạnh việc chịu sự chế tài của pháp luật thì Em sẽ còn bị dự luận chửi rủa là con giáp thứ mười ba mà còn ghen ngược, đáng đời. Lúc đó cho dù Chị có thân tàn ma dại như thế nào Chồng Chị cũng sẽ không bỏ rơi Chị vì suy cho cùng tất cả hệ lụy là do Chồng Chị gây ra và cuối cùng gia đình Chị cũng mãi là một gia đình cho dù có thế nào đi chăng nữa.


Cũng nhờ Em mà gia đình Chị qua cơn bỉ cực đến hồi thới lai. Chỉ có điều Chị lấy làm lạ là vì Em chê Chồng Chị không xứng xách dép cho Em mà Em lại để cho Chồng Chị làm trò chim chuột với Em. Nghĩ cho cùng Em cũng lạ đời thiệt. Em sợ dơ dép mà không sợ dơ tấm thân ngọc ngà của Em. May cho Em đấy, hôm ấy không có Chồng Chị năn nỉ Chị đã vào thẳng cơ quan Em tố cáo với lãnh đạo của Em rồi. Mặc dù Chị không có bằng chứng gì nhiều nhưng Chị đến chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin tố giác ban đầu cùng lời hứa hẹn khi nào có đầy đủ chứng cứ sẽ đến cung cấp để hỗ trợ, làm rõ. Em đừng nghĩ Chị không dám làm gì Em, một khi Em đã đụng đến sự an yên của gia đình Chị thì Chị thề Chị sẽ không tha cho Em đâu, dù Chị có thành ma Chị cũng kéo Em theo cho bằng được. Chị là người nói được làm được chứ không như Em, nói rồi lại nuốt lời. Em có nhớ khi nói chuyện với Chị về mèo và mỡ không, Em tự cho Em là mỡ nên Em có quyền trêu chọc mèo, còn mèo có ăn được không là một chuyện. Khi đó Chị đã có nhắc nhở Em rồi, muốn vậy cũng nên giữ khoảng cách an toàn, nếu không sẽ bị mèo vồ (đại khái là vậy, Chị làm biếng nghe lại đoạn ghi âm chứ không Chị sẽ trích lại nguyên văn không sai một từ). Vậy mà cuối cùng Em cũng bị Chồng Chị vồ rồi đấy. Thật ra là phụ nữ, chuyện bao dung, tha thứ cho Chồng khi ra ngoài chim chuột là không dễ. Tuy nhiên, nhìn rộng ra ngoài xã hội đầy rẫy những chuyện tương tự như Chồng Chị và Em, ngay cả bản thân Chị nếu tình yêu Chồng không đủ lớn thì Chị còn đại ca hơn Em nữa vì không chỉ tá thôi mà còn tướng nữa Em có tin không? Có thể Chị không cần Chồng nhưng con của Chị cần Cha nên bằng mọi giá Chị phải giữ. Chồng Chị có muốn bỏ Chị đi nữa cũng phải đắn đo vì hai đứa con, với lại Chị chưa làm gì sai quấy đối với Chồng Chị và Gia đình bên Chồng cả nên không thể nào nói bỏ hay muốn bỏ Chị là làm được. Em có bản lĩnh gì mà dám lên tiếng kêu Chồng Chị bỏ Chị để cưới Em. Có chăng bản lĩnh của Em là dễ lên giường với đàn ông thôi. Cưới Em về để bị Em cắm sừng lên đầu à. Vậy mà Em không biết mắc cở laị dương dương tự đắc khoe với Chồng Chị là Em bị hết người này đến người nọ dê. Chuyện đâu có gì lạ, đàn ông thấy đàn bà dễ dãi thả mồi dê là bình thường. Có khi nào Em nghe nói người phụ nữ đứng đắn mà bị đàn ông ve vãn, gạ gẫm hay chưa? Còn một điều nữa nói không phải khoe với Em chứ, Ba cô Em Chồng Chị đòi xin số điện thoại để đi gặp Em đó. Nếu có duyên Em sẽ được gặp thôi. Hẹn với Em nếu có duyên thì gặp lại. Tuy nhiên ở lần gặp sau sẽ đông vui và náo nhiệt hơn nhiều. Chị hứa với Em đó.


Thân ái chào Em./.