Tôi viết ra những điều này sau khi đã đưa ra QĐ và lựa chọn cho chính mình. Sở dĩ tôi nói " người cướp bố của con chị" bởi lẽ tôi đã không còn thấy hối tiếc khi mất đi người chồng ấy! Mất đi cái gọi là chỗ dựa mà bấy lâu nay mng vẫn hay gọi, nhưng thực chất tôi chỉ có mình tôi ( ngoài gđ và anh em bên nhà ngoại, còn bjo là con gái tôi). Những chuyện gì đã qua giờ tôi cũng chẳng muốn trách móc ai hay làm điều gì đó gọi là trả thù bởi khi người đàn ông họ k biết trân trọng GĐ của chính họ , ngay cả khi giả thiết người đàn ông đó không còn tình cảm với tôi thì chí ít họ nên nghĩ đến đứa con gái của họ . Đứa bé ấy hiệm mới chỉ 18 tháng tuổi! Nó chưa thể nhận thức sâu sắc để có thể nhận ra nó bây giờ đang sống ra sao? Nó đã thiếu vắng tình cảm của ai? Đáng buồn thay...... Người bỏ mặc nó, chẳng bao giờ nghĩ đến nó hay chưa một lần tắm cho nó, chưa một lần bón cho nó ăn ( 1 phần do công viêc hay 1 phần do vô trách nhiệm) nó vẫn rất quấn quý bố nó, nó vẫn hay nhắc bố nó mỗi khi nó thấy nhớ v khi gặp bố nó , nó vẫn bám riết k rời khi mà tôi chbi đưa nó về..... Xót xa làm sao khi nhìn thấy những cảnh đó? Buồn sao không buồn khi T/C nơi nó dành cho bố nó nv mà ng đàn ông đó lại nỡ đối xử với nó như thế? Có đáng không? Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì kết hôn, việc chtoi đến với nhau gđ k ai ngăn cấm cả sau 2-3năm mòn mỏi chờ đợi tôi mới có e bé những ngày ấy tôi cũng đã từng rất HP, lúc nào khuôn mặt cũng rạng ngời và rồi nhữg ngày thág sau đó là những ngày tôi tự minh ôm con, chsoc con v kiêm cả chsoc chồng! Rồi những chuyến công tác, lịch trực v những lời nói dối mà tôi nhận dc từ ck, sự vô trách nhiẹm của bà Nội v ck khiến tôi đủ mệt mỏi........Em! Một cô gái sn 95! Cao ráo v khá xinh xắn! Lần thứ 1 em nói với tôi " do a ấy nói a chưa có gđ" tôi chnhan lời xl of e v của a để trở về nhà chỉ 1 điều duy nhất là vì con v cũg có thể vì 1 chút T/C tôi còn với ng Đ/Ô đó Nhưng lần thứ 2 này thì sao???? Khi mà tôi đã trực tiếp gặp e v hỏi ng đàn ông ấy về T/C giữa 2 ng? Tại sao cả 2ng đều không thừa nhận để công khai QH đi??? Không phải là tôi k biết tất cả những gì diễn ra sau lưng tôi mà 2 ng đã làm, đàn ông nào cũng vậy thôi ( đa phần là nv) nhưg họ biết cái gì là thoảng qua v cái gì là quan trọng nhất ! Chắc ng Đ/Ô này là ngoại lê.Rồi e cũng có GĐ và cũng làm mẹ! V rồi em sẽ có cảm nhận giống như chị lúc này thôi! Mng nói sao C k cho E 1 trận ? Sao k làm cho thằg kia mất việc đi??? Nói tôi k căm hận thì k phải , tôi k đau buồn thì lại càng không đúng! Tôi sẽ k làm điều mà


Mng vẫn hay làm, việc đánh ghen chỉ làm nâng cao giá trị ng đàn ông đó v hạ thấp giá trị con ng m! Tôi sẽ cho cả e v ng đàn ông thấy dc tôi làm dc những gì! Gieo nhân thì ắt sẽ gặt quả thôi! Tôi thấy tiếc cho t/c ò tôi time qua đã yêu quá nh ng Đ/Ô đó đến cả quên mất chính mình, tôi thấy niềm tin nơi tôi k còn nữa để bắt đầu 1 t/y mới.......giờ đây ngay cả khi gặp lại ng Đ/Ô đó trong tôi vẫn vô cảm xúc, khi mà thấy sự hối hận nơi đó cũng chẳng làm tôi lay chuyển...... Đã quá muộn màng khi giờ đây gđ bên Nội v ngay cả ng Đ/ Ô ấy hiểu v biết dc những gì về tôi!