Gửi chồng thân yêu - người mà có thể sắp bỏ rơi mẹ con em
Anh yêu quí, anh có biết là em yêu anh và con đến nhường nào ko ?? Có lẽ đây chính là nhược điểm lớn nhất của em, chính vì thế mà mỗi khi cãi nhau hay giận nhau em luôn là ng làm lành trước cho dù anh có sai lè lè ra đó. Nhưng lần này thì em ko thể đứng ra làm lành trước đc vì chính anh là ng đuổi em ra khỏi nhà, trong lúc nóng nảy nhất anh phát ngôn xong câu đó em cũng liền lập tức sắp xếp hết quần áo của 3 mẹ con về nhà bà ngoại, bây h anh có biết 3 mẹ con em nhớ anh thế nào ko.
Ng ta nói t/y đúng là mù quáng, và bg em đã hiểu điều đó là như thế nào. Biết thế mà em ko thể nào điều khiển đc lí trí và con tim. Tâm trí em luôn nghĩ về anh cho dù biết anh là người sai, và trong lúc tức giận ng ra có thể làm những điều ngu xuẩn, nhưng mọi việc đều xuất phát từ anh mà ra, rồi cuối cùng anh đã đuổi em ra khỏi nhà.
Nhớ anh phát điên lên đc nhưng chẳng nhẽ em lại là ng đứng ra làm lành trước, em có tính sỹ diện của em, có cái tôi của em chứ. Anh đã xử sự với em như thế, nếu em mà làm lành trước thì hóa ra em là ăn mày à. Nhưng nếu để anh chủ động làm lành thì chắc là phải đợi sang thế kỷ khác mất, nghĩ đến điều đó là em ko kìm đc lòng mình.
Điều bg em muốn làm nhất là làm thế nào để bớt yêu anh cho em khỏi đau khổ mỗi khi nghĩ về anh. Mới lấy nhau đc 5 năm mà đã có biết bao nhiêu sóng gió, và lần này nó đã trở thành cơn bão to. Anh là ng trụ cột trong gia đình nếu anh ko muốn điều khiển con thuyền nhỏ bé của g/đ thì nguy cơ tan vỡ là điều ko tránh khỏi.
Và điều này có thể thành hiện thực lắm vì em biết tính anh là ng cực kỳ gia trưởng, tính sỹ diện cao và cái tôi thì to hơn cả đình làng nên chắc là anh sẽ ko đứng ra làm lành đâu. Em biết anh sẵn sàng bất cần j kể cả mẹ con em. Bố anh còn từ đc cả em ruột của mình thì anh có thể từ đc mẹ con em lắm chứ. Đến con gọi điện anh còn chẳng thèm nghe. Nghĩ đến những time hạnh phúc bên nhau, những điểm tốt của anh nên vợ đã hạ mình gửi mail để tâm sự mong anh làm lành mà anh chẳng thèm reply nữa là. Sao lại có thể có ng đàn ông như thế đc cơ chứ.
Mình vẫn nhớ có lần em dâu của mẹ chồng mình nói với MC mình là: em đi xem bói, ng ta nói phúc phận nhà chồng cực ngắn, cực độc, vợ con chẳng đc nhờ j hết cả, em khổ lắm. Lúc đó mình nghĩ bà này đúng là vớ vẩn, nói năng linh tinh. Giờ nghĩ lại sao thấy đúng thế. BC làm khổ MC, các chú của chồng đều làm khổ các bà thím, và h đây là sẽ đến lượt mình :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying:
Em ko muốn tin điều đó là sự thật đâu. Mình vẫn nghĩ chồng là ng hiểu biết hơn những thế hệ kia nên chắc là ít nhiều ảnh hưởng gien của bố và các chú nhưng chắc sẽ ko làm khổ vợ như thế. Thế nhưng, ở đời ai học đc chữ ngờ.
Dù rất đau khổ nhưng em đã x/đ sẵn tinh thần cho mình là 2 đứa con em sẽ ko có bố. Chẳng biết rồi mẹ con em sẽ sông ntn nào nữa đây. Con còn nhỏ quá mà OB ngoại đã già yếu cũng chẳng giúp mẹ con em đc nhiều, mà em thì ko muốn nhờ đến bên nội, vì em ko thể cầu xin lòng thương hại của mọi ng đc.
Mấy hôm nay bố mình cứ kêu ốm mệt, mình biết bố mệt vì chuyện của mình, bố cứ bảo mình chủ động làm lành cho yên ấm nhà cửa nhưng bố ơi, làm sao con làm thế đc cơ chứ, chính anh ý là ng bỏ nhà đi qua đêm, con tức lên mới cãi nhau và chính anh ý là ng đuổi con đi cơ mà, con có mà đeo mo vào mặt để làm lành trước. Mà con chẳng làm j sai trong chuyện này cả.