Thấm thoát đã gần chục năm cậu và tớ biết nhau,một quãng thời gian đủ để hiểu và thân thiết.Chơi thân,thuê chung nhà thậm trí có thể tiêu chung tiền của nhau được vậy mà nhiều khi giữa tớ và cậu vẫn không thể tránh khỏi những bất đồng,có lúc bị đẩy lên thành xung đột.Vẫn biết,dù chơi thân nhưng không hẳn là tính nết giống nhau : cậu cẩn thận,chu đáo,hiền lành và ...xinh(tớ hãnh diện vì có cô bạn xinh như hoa khôi,thật lòng chứ không hề ghen tị).Tớ thì tuềnh toàng,ham vui,tính cả nể bạn bè và tớ cũng tự biết mình thô kệch khi đứng cạnh cậu.


Hình như cũng vì tính nết khá khác nhau nên công việc chung của cậu và tớ gần như mặc định :cậu khéo leó cẩn thận thì sẽ lo bếp núc,quét dọn...những việc khác tớ sẵn sàng làm hết,kể cả...sửa chữa vặt vãnh chỗ ở chung của cậu và tớ.


Vì tớ và cậu làm cùng 1 công việc nên gần như cậu và tớ biết thu nhập của nhau và gần như...tiêu chung tiền.Nên có vẻ như,chẳng có điều gì đáng phàn nàn giữa tớ và cậu cả.


Tuy vậy,đôi lúc tớ có cảm thấy cậu...hơi lấn át tớ thậm trí có lúc cậu nói tớ chẳng ra gì.Sở thích khác nhau nhưng cậu hay áp đặt sở thích của cậu cho tớ.Cậu hay nói tớ bừa bộn,thậm trí...bẩn.Tớ tự ái nhưng kệ cậu vì với cậu,chẳng biết như thế nào mới là sạch:tớ vừa lau nhà,cậu lau lại(đấy là tớ hộ cậu công việc này,dù k thường xuyên).Đồ đạc của tớ,tớ để theo ý thích vì khi cần tớ còn biết nó ở đâu,cậu cứ hay xếp lại làm mỗi lần cần cái gì đó là tớ lại lục tung.


Cậu thích xem thời trang,tớ lại thích cái gì đó mạnh mẽ hơn,đại loại...bóng đá nên cái ti vi là kẻ phải hứng chịu nỗi bực dọc của 2 bên.Cậu thích đồ ngọt nên hay uống sinh tố hoặc hoa quả,tớ thì chúa ghét,tớ ăn uống theo món của tớ thì cậu lại chê...hôi hám,vậy có ức không?Cứ vớ được tờ báo thì cậu chỉ thích xem...tranh hoặc họa hoằn cậu tha cuốn tiểu thuyết của tớ lên giường thì y như rằng tớ sẽ phải nhặt nó lên từ dưới ...đất vì chỉ 2 trang là cậu đã díp mắt rồi,thế nên bộ Cuốn theo chiều gió,đã 3 năm cậu vẫn chưa biết Scarlett có đi khỏi Ta-ra hay không nhưng cô người mẫu nào đó hắt hơi là cậu nắm được ngay tắp lự.


Dù chơi thân,thuê chung nhà nhưng tớ và cậu vẫn có bạn bè riêng,chính vì vậy mà tớ hay bị cậu cằn nhàn vì cái tính cả nể,bạn bè hay đến chơi và cậu lại phải...dọn dẹp.Ấy,cậu cũng có bạn của cậu đấy chứ,ngồi chơi nguyên buổi chiều,hết lăn lê trên giường lại kéo xuống bếp thủ thỉ,vậy mà chỉ cừa rời gót khoảng 30p đã thấy léo nhéo đt thêm gần tiếng nữa làm tớ đói gần chết,tớ có kêu ca đâu.


Nhà chung nhau thuê nhưng cậu cứ làm như tớ đang ở nhờ.Tớ chót về muộn,cậu cứ cấm ca cấm cảu làm tớ rất ngại nên có khi tớ cứ phải lảng ra chỗ khác,thậm trí có hôm nằm còng queo ngoài ghế sô-fa,muỗi đốt sưng người cũng phải nhịn.


Dài dòng thì tớ cũng chỉ muốn chốt lại:dù cậu khó chịu tớ,hay cằn nhằn những "tật xấu" của tớ,lúc nào cũng rình để sai vặt tớ thậm trí thỉnh thoảng nói xấu tớ sau lưng với mấy cô bạn thân của cậu,tớ vẫn chấp nhận hết nhưng riêng chuyện cậu giận tớ 3 ngày hôm nay chỉ vì chuyện " xưa như trái đất " ấy là cậu bắt gặp tin nhắn của cô bạn gái hồi PT của tớ trong điện thoại rồi cậu...cấm vận tớ,thì tớ không chịu.Cậu thừa biết chồng cậu,chính là tớ,không bao giờ biết ai khác ngoài vợ,vậy mà cậu vẫn cứ nghi ngờ để rồi cậu bỏ đói tớ!Điều ấy thật dã man!Nhưng thôi,tớ cũng vẫn sẽ biết cách làm lành với cậu vì chẳng dại gì để cô vợ xinh xắn,thơm phức nằm khiêu khích trên giường để rồi ông chồng phải ôm gối ra chỗ khác để ngủ,tối nay,tớ sẽ tấn công quyết liệt bằng mọi cách và rồi cậu sẽ lại phải dịu dàng nằm gọn trong lòng tớ như mọi khi thôi.Tớ thề đấy!