Gửi các mẹ đã li dị - hãy truyền kinh nghiệm giúp tôi
Sau 4 năm cố gắng hàn gắn, suy nghĩ, chịu đựng, tôi đã phải quyết định li dị vì khg thể tiếp tục sống cuộc sống này. Nay kính mong các mẹ nào đã trãi qua các thủ tục li dị, hãy hướng dẩn giúp tôi chọn luật sư thế nào để được nhận quyền lợi đầy đủ, khg phải chịu thiệt thòi để tôi còn nuôi con. Tôi xin nói sơ qua tình cảnh:
- Tôi 36t, chồng 37t, 3 đứa con gái, 12t, 3t và 10 tháng. Kết hôn 13 năm.
- Chồng là 1 mommy boy chính hiệu (bám váy mẹ), khg có nghề nghiệp
- Khi sinh đứa con đầu xong tôi mới phát hiện chồng tôi có máu cờ bạc, đề đóm, suốt thg học đại học chỉ toàn đánh bài, nên khi ra trường, bằng DH là bằng quay cóp, khg có năng lực thật sự, nên khg dám đi xin việc làm.
-Khi tôi biết thì a đã mắc nợ 1 số tiền khá lớn, để phụ trả nợ tôi phải về mượn tiền mẹ và em gái, rồi chính tôi đi làm trả lại, kể cả MC cũng chạy đi vay để trả nợ. Sau đó anh ta khg dám bén mảng lô đề, tôi hy vọng nhiều lắm.
- Tôi có việc làm, lương tương đối, nếu sống tằn tiện vẫn đủ nuôi con.
-Chồng khg chịu sống riêng, mặc dù tôi chủ động để dành tiền mua đất, miếng thứ 1, xây nhà.(tôi mua bằng tiền tôi để dành)
-Chính vì thế mà tôi phải chịu cảnh sống chung với gd chồng suốt từng ấy thg, với sự can thiệp khg mệt mỏi của MC, chị chồng, em chồng...
-Thậm chí MC bắt tôi đẻ mãi cho đến khi có con trai, khg thích tôi đi làm, mà phải ở nhà đảm đương vai trò CD.
- Có thời gian chồng làm cho quán bar, vì uống bia rượu nhiều nên tôi khg mang thai 1 thời gian dài, MC cho rằng do tôi (nhưng khi đi bs thì nguyên nhân là do chồng), khuyến khích chồng tôi có bồ, nhưng sau đó cô bồ này bị hư thai?? Thg này chồng tôi phết phảy nên kiếm được nhiều tiền, đem tiền về một cách hợm hĩnh, nhưng tôi vẫn cố nhịn, lấy số tiền này mua thêm 1 miếng đất nửa. Sau đó quán bar đóng cửa, thất nghiệp cho tới giờ.
- Tôi đã ép mình phải chịu đựng hơn tí nửa, vì nghĩ mình đã khg cố gắng hết sức hòa hợp với gia đình chồng, khg cho a cơ hội, khg tạo dk cho anh kinh doanh buôn bán.
- Tôi đã qđ sống tiếp với anh, anh thất nghiệp nằm nhà thì tôi lại mang thai, với suy nghĩ chắc anh sẽ thay đổi khi có thêm đứa nửa.
- Tôi kêu bán đất để đưa vốn cho a kinh doanh tại nhà, buôn bán các loại máy nghe nhạc secondhand, cd nghe nhạc F1.
- Bán miếng nhỏ mua bằng tiền của tôi trước được gần 100 triệu (vốn mua là 20tr), a nói khg đủ. Tôi kêu bán tiếp miếng thứ hai, mua bằng tiền của anh được 1 tỉ (vốn mua là 300tr).
- Vừa bán xong thì a mua cho tôi chiếc xe Piaggo trị giá gần 100tr, vì anh ta nghĩ rằng a ta thưởng cho công sức tôi đã làm cho số vốn của anh ta phình lên.
- Cả nhà anh ta vui mừng ra mặt, ai cũng muốn mượn tiền, mà mượn cũng khg thèm hỏi đến ý kiến của tôi, anh ta cho mượn xong rồi mới nói lại cho tôi hay.
- Công viêc buôn bán đến nay được 3 năm, 2 năm đầu tiên còn mới, bở ngỡ chưa có khách nhiều nên trụ cột tài chính vẫn là tôi (70%). Toàn bộ số tiền kia a ta vẫn nắm giữ. Tôi vẫn cứ nhắc chừng phải chừa lại 1/2 hoặc 1/3 để phòng hờ đau yếu chứ khg dám nói là tôi ao ước 1 căn nhà riêng.
- Rồi tôi lại mang thai trộm đứa thứ 3, cũng hy vọng con trai nên cũng ráng sanh tiếp.
- Ngày tôi biết anh rút hết toàn bộ tiền đổ vào buôn bán, tôi đã thấy trước kết cuộc, vì buôn bán mà khg hề tính toán, tôi yêu cầu anh làm sổ sách cho tôi biết, nhưng a khg muốn tôi xen vào. Thật tình một người khờ nhất cũng thấy là khg lời gì cả, mà đang xài vào vốn mà khg hay.
- Tôi phải tìm đường khác cho các con tôi thôi, tôi khg chi tài chính nửa, kể từ lúc tôi sanh đứa thứ 3, giao cho anh, tôi chỉ phụ tiền đi chợ, vì tôi là người đi chợ, tôi khg muốn ngửa tay xin tiền từ anh. Chỉ bắt đầu để dành dc 10 tháng nay thôi, số tiền khg đáng kể.
- Tiền có rủng rỉnh nên hợm hĩnh xài sang, tiếp tục trở lại cá độ bóng đá, buôn bán ế ẩm, người ta đòi nợ, quay sang bắt tôi phải đi vay NH cho a ta gấp.
- Tôi khg đồng ý, hỏi tiền đâu hết, a ta nói hùn hạp buôn bán với tay D, giờ hắn khg có tiền trả, hỏi bao nhiêu tiền a ta nói khoảng gần 500tr.
- Tôi yc kêu 2 vợ chồng tay D đến gặp vc tôi để tôi hỏi cho chính xác số tiền và cách hoàn trả thế nào.
-Vậy mà a ta làm hùng hổ lên, nói là đó là tiền của a ta, tôi khg có quyền can thiệp, tôi tuyên bố đó là tiền chung, nhờ công sức của tôi nó mới từ 300tr thành 1 tỷ, cả gd chồng cũng nhào vô bênh vực a ta, nói là tôi muốn đòi tiền bán đất đó, rồi ép bạn làm ăn của a ta. Cả nhà muốn ép tôi và các con ra đi tay trắng.
- Giọt nước tràn ly các mẹ ơi, tôi phải li dị thôi, mặc dù hiện giờ trong tay tôi chỉ có vài chục triệu.
Nay xin các mẹ nào có sáng kiến nào hay chỉ giúp tôi để ít nhất tôi có 1 khoảng tiền đủ để đặt cọc mua 1 căn hộ chung cư nhỏ để mấy mẹ con tôi ở, rồi hằng tháng tôi trả góp dần từ tiền lương.