Mình đọc xong mình chẳng hiểu ý bài viết này muốn viết về cái gì nữa , về việc cưới nhầm 1 ông chồng sẽ không có gia đình hạnh phúc ư , hay là về việc các cô gái phải biết thông minh sáng dạ yêu nhiều người rồi lấy 1 người .
Rồi sau đó minh mon men rồi post tâm sự mình mới thấy rằng đa phần các chị e toàn kể lễ chuyện gia đình : ôi chồng tui đánh tui , chồng tui ngoại tình , chồng tui này kia ki nọ , ... mà trong khi đó chẳng ai nói về bản thân mình , xem mình đã làm đc gì , mình có tốt đẹp gì không mà để cho gia đình để cho chồng mình như thế . Người ta có câu thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn , mà vợ chồng không hòa thuận thì các bạn lên đây kể lễ rồi tâm sự góp ý ( rồi đa phần toàn là góp ý tiêu cực như li dị đi , bỏ luôn đi , đánh lại , chửi lộn ) vì sao tui nói tiêu cực vì trong lúc cải nhau giận dữ các bạn sẽ có những hành động bồn bột nôn nóng muốn giải quyết cho xong chuyện sau đó nghe theo lời chị em tư vấn rồi chuyện nhỏ xé ra to , chuyện to thì xé nát luôn .
Và gửi lời đến những người chia sẽ , bình luận các ý kiến của tui cũng như của chị em ở đây , trước khi bình luận hãy xem lại gia đình mình có hơn gì đc ngừoi khác ko mà đòi khuyên người ta , mình có hay ho có tốt đẹp gì không rồi khuyên .
Em đóng góp thẳng vì muốn tốt hon cho chị em mình , đừng thay đổi người khác trong khi mình chẳng thay đổi gì cả , chuyện này cũng đối với con cái luôn , cha mẹ không thay đổi mà kêu con cái thay đổi thì = thừa thôi .