Dạo này em lên báo, facebook, diễn đàn này nọ toàn đọc thấy tin tức ngoại tình, em nhận ra thời đại này tiểu tam lên ngôi, chẳng coi vợ lớn ra gì nữa còn ngang nhiên thách thức. Cùng là phận đàn bà với nhau, sao mấy chị không thương xót các chị vợ, mấy chị làm ơn làm phước nhẫn nhịn tí được không? Mấy chị giật được chồng người ta rồi, đào cũng được kha khá của rồi, xin mấy chị đừng khoe thành tích của mình lên các trang công cộng? Hai người yêu nhau làm ơn đừng để cả thế giới biết, bất chấp dư luận nhưng không có nghĩa là bất chấp tất cả chà đạp lên nỗi đau của vợ người ta. Gia đình người tan đàn xẻ nghé là đủ lắm rồi, đừng để những đứa bé mất luôn sự tôn trọng về cha chúng nó. Trẻ con thì không có tội mấy chị à. Mấy chị làm vậy để chứng tỏ mấy chị đang hạnh phúc, mấy chị giỏi, mấy chị đẹp hay sao? Xin thưa là mấy chị không bằng một góc các chị vợ của người ta đâu. Mấy chị còn xuân sắc, mấy chị chưa sinh đẻ, mấy chị có thời gian ăn diện, không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, chăm sóc gia đình nội ngoại họ hàng lớn bé hai bên, con cái đau bệnh, mấy chị chỉ biết ngựa cho cái thân của mình thôi. Đổi lại khi các anh cưới mấy chị về, mấy chị còn thời gian mà đi tút tát hàng họ này kia không, lúc đấy thì các chị có bằng vợ người ta bây giờ không?
Còn với các anh đang và đã từng là người chồng, dù đã cạn tình nhưng hãy dành nghĩa mà quay đầu nhìn lại xót thương cho những người vợ đang vật vã trong nỗi đau, cam chịu chia sẻ chồng mình cho người khác. Nỗi đau ấy lớn lắm, không một người phụ nữ nào có thể chịu đựng được. Còn yêu nhau hay không không quan trọng mà cái chính là tình nghĩa vợ chồng ăn ở với nhau nhiều năm trời. Hết yêu thì ra đi, Các anh đã bao giờ ngẫm lại mình đã làm tròn nghĩa vụ người chồng, người cha chưa? Đã bao giờ các anh dành những lời khen có cánh cho vợ mình về bữa cơm gia đình, về sự hy sinh tảo tần của người vợ để các anh có được ngày hôm nay, đã bao giờ các anh nhớ về những kỉ niệm giữa hai vợ chồng thuở còn mặn nồng, đã bao giờ vào các ngày lễ tết quan trọng các anh dành thời gian để bên cạnh vợ con mình chưa??? Các anh nếu như đã muốn dứt áo ra đi, ngoài hành động chu cấp tiền bạc để vợ nuôi nấng con cái, xin hãy dành một chút lòng thành còn xót lại của mình mà nói một lời xin lỗi, tránh làm những điều khiến vợ con bị tổn thương và hơn hết hãy hành động theo cách tôn trọng cảm xúc của vợ đừng bao giờ nói những lời làm tan nát lòng nhau...
Riêng em thì chỉ muốn nhắn nhủ với các chị vợ đã chấp nhận buông bỏ: Các chị có thể nhường chồng, nhường hạnh phúc, nhường tất cả cho bồ nhí của chồng nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nhường của cải vật chất cho chúng nó, tuyệt đối không ra đi hai bàn tay trắng các chị nhé, sau này khi chúng nó về một nhà rồi thế nào cũng phát sinh mâu thuẫn, lúc đấy mình vừa có tiền vừa có thời gian tút tát nhan sắc lại có thể gặp được tình yêu mới…Chúng nó chỉ có nước tức mà chết thôi!!!