Day la cau chuyen thuc, tac gia doi ten cho khoi lam mat long. Nen de nghi admin dung delete, toi lam. Longxu can chia se kinh nghiem.
TRUYỆN CỦA GIA ĐÌNH MÈO
Tác giả: Lông xù
PHẦN I
Đây là câu chuyện thực mà cũng không thực, do đó người đọc hãy cảm nhận và xem như là một câu chuyện không có thực thì sẽ dễ chụi và thông cảm hơn.
Câu chuyện như sau…
Ngày xửa ngày xưa, trong vùng nọ có có một gia đình mèo gồm mèo bố lông xù, mèo mướp là mẹ và mèo con yêu quý. Cuộc sống của gia đình họ bình thường rất hạnh phúc, mèo bố và mèo mẹ rất yêu thương mèo con, ngày ngày mèo bố mèo mẹ chăm chỉ đi làm, tối tối mèo bố mèo mẹ dẫn mèo con đi siêu thị nhà sách chơi, sáng sáng mèo bố ẳm mèo con đi dạo và phơi nắng. Đáng lý ra họ có một gia đình hạnh phúc nếu không có sự thử thách của thần hôn nhân Herao.
Đọc giả hãy kiên nhẫn và chụi khó đọc từ từ theo dõi tiếp những sự thử thách của thần Herao nhé, đừng bỏ dỡ giữa chừng, hãy kiềm chế cảm xúc mình lại, cho dù có lỗi gì nhé.
Mèo bố lông xù đến từ vùng đất miền trung Zequan đa số phụ hệ khắc nghiệt, mèo mẹ có nguồn gốc từ miền trung nhưng sinh sống ở miền nam đô hội đa sắc tộc thiểu số đơn Vesai mẫu hệ (mẹ mèo mướp li dị với bố mèo mướp từ nhỏ nên mèo mướp sống với mẹvà các anh em). Lông xù và mèo mước quen nhau gần 4 năm và lông xù cảm nhận mèo mướp rất thương yêu lông xù và nghe lời của lông xù, thậm chí nhiều lúc lông xù gây khó dễ cho mèo mướp nhưng mèo mướp luôn nghe theo làm lông xù rất hài lòng. Cũng như lông xù thấy gia đình mèo mướp vui vẻ lịch sự dễ chiụ chỉ đến sau này lông xù mới biết thêm một số bí mật của gia đình mèo mướp, mà điều này rất ảnh hưởng đến tính cách mèo mươp và câu chuyện này. Nên khi mèo mướp ngõ lời cùng lông xù chung tay xây dựng tổ ấm, lông xù không suy nghĩ căn cẻ, thảm khảo ý kiến của người lớn mà đồng ý ngay. Đến bây giờ lông xù rất hối hận vì chuyện này. Chuyện trăm năm nên suy nghĩ kỹ, và tham khảo những người có kinh nghiệm trước khi quyết định sự kết hợp của cá thể thành một gia đình thì có gì trở ngại không như sự khác biệt về văn hóa, ai sẽ là người chủ gia đình sau này, dạy con theo cách nào...
Xuất thân của lông xù là từ vùng Zequan phụ hệ, nên lông xù cũng sẽ thừa hưởng truyền thống chung của xã hội phụ hệ là nên gia đình lông xù chắc chắn sẽ mang tính phụ hệ nhiều. Bản thân lông xù thích đọc sách, truyện, lông xù học cũng khá nên từ nhỏ đến lớn lông xù đi học là chủ yếu. Cho đến bây giờ lông xù đã sống 15 năm với gia đình, 15 năm với anh em và bạn bè. Nên lông xù là người có chí cầu tiến rất cao, ham học hỏi, lúc trẻ chấp nhận va chạm thử thách vì như vậy mới phát hiện ra vấn đề để cải thiện mình để phát triển. Điều đó cũng dễ thấy là lông xù hơi gia trưởng nhưng so với những người khác thì tính gia trưởng của lông xù tự đánh giá cũng ít. Ngoài ra lông xù rất giỏi chuyện bếp núc và chăm sóc em bé. Nên lông lù bồng mèo con là chủ yếu.
Còn mèo mướp vợ lông xù theo lông xù thấy mèo mướp rất siêng năng trong công việc, đối xử với mọi người tốt nhưng do mèo mướp sống trong gia đình đơn mẫu hệ nên mèo mướp muốn đưa kiến thức mẩu hệ (phụ nữ nắm quyền) vào gia đình phụ hệ của lông xù. Mèo mướp muốn những quy định của mèo mướp đưa ra mọi người phải làm theo cho dù lông xù bảo quy định không hợp lý. Mèo mướp không thích làm việc nhà, đi chợ, nấu ăn, may vá... Mèo mướp không nhè nhàng lúc ăn nói, tức lên thì dùng những từ thô tục, không biết đàn ông suy nghĩ gì, vì mèo mướp không được cha dạy dỗ và chia sẽ kinh nghiệm sống, và cũng cố chấp không nghe ý kiến của lông xù, luôn luôn nghe ý kiến má mèo và luôn luôn cho rằng quan điểm của má mèo mướp là đúng và phải tuyệt đối tuân theo. Mèo mướp khoái đi làm kiếm nhiều tiền rồi về có cơm sẳn, ăn xong rồi nằm ra xem phim hay ngủ. Mèo mướp hay phê phán cách sống của lông xù ví dụ như ít nhậu nhẹt nên không có nhiều bạn nhậu trong khi đó không biết rằng sức khỏe lông xồ không thể nhậu nhiều, với lại lông xù muốn tiết kiệm tiền cho mèo con. Đúng là phụ nử đi chơi nhiều cũng bị la, đi chới ít cũng bị thắc mắc. Nói ra những điều riêng tư về gia đình mèo mướp thì làm mèo mướp buồn nhưng không nói thì khán giả sẽ không biết. Nên nhiều khi lông xù không thấy ở mèo mướp hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đảm đang dịu hiền. Ngoài ra đáng lý khi thành lập gia đình rồi thì mèo mướp phải coi gia đình mới là trên hết, phải tập trung xây dựng gia đình mới cho hạnh phúc cho sung túc đặc biệt là lo cho tương lai mèo con. Nhưng quan niệm của mèo mướp là mẹ mèo mướp là trên hết chồng con chỉ là phụ không có chồng này thì lấy chồng khác và nhiệm vụ của mèo mướp là phải làm cho mẹ mèo mướp vui bất chấp điều đó gây đau khổ cho chồng mèo mướp cũng như hạnh phúc và tương lai của mèo con. Mèo mướp bảo mẹ mèo mướp hi sinh một mình nuôi mèo mướp quá nhiều nên mèo mướp coi mẹ mình là trên hết. Nhưng lông xù lại nghĩ nếu theo mèo mướp thì bố mẹ lông xù cũng nuôi lông xù ăn học vất vả nên lông xù phải đặt bố mẹ lên đầu bất chấp mèo mướp và mèo con, như vậy thì còn gì gia đình nữa, vậy kết hôn để làm gì. Hay gia đình mèo mướp không muốn gả con gái để con gái xây dựng tương lai riêng cho mình mà muốn mèo mướp tìm thêm người vào ở rể để giúp đỡ gia đình mèo mướp cho vui cửa vui nhà.
Theo quan điểm của lông xù thì khi lập gia đình (trừ trường hợp con một, hay bố mẹ về ở chung với con cái) thì hai vợ chồng phải có đời sống về kinh tế và tinh thần độc lập với gia đình hai bên, không phụ thuộc quá vào hai bên, giữ quan hệ thân thiết với gia đình bên chồng bên vợ. Bố mẹ bên chồng hay bên vợ giúp đỡ được nhiều thì con cháu đỡ khổ còn không thì cũng vui vẻ thôi. Và những người thân nào đối xử tốt với hai vợ chồng thì 2 vợ chồng sẽ quan hệ thân thiết hơn, còn những người nào cố ý chia rẽ hạnh phúc gia đình thì mình nên tránh xa. Không bên nào nặng cũng không bên nào nhẹ. Đặc biệt khi có mâu thuẩn thì cố gắng giữ sự trung lập của gia đình mình vững chắc đừng bị sự lôi kéo của bên nào. Vì thực sự ít cặp vợ chồng trẻ nào mà không mâu thuẩn, bời vì hai người đến từ hai thế giới khác nhau và cùng nhau chống chọi với sự thử thách của cuộc sống khắc nghiệt. Nhưng mèo mướp không chấp nhận quan điểm này, mà cứ giử quan điểm tôn thờ mù quáng má mèo mướp cho dù bà có nhiều hành động không vì hạnh phúc của gia đình mèo mướp mà vì lòng tự ái và tính độc quyền của bà. Mâu thuẩn chính của gia đình mèo chúng ta là tư tưởng phụ hệ và mẫu hệ.
Những nhân vật chính của câu chuyện như sau:
Nạn nhân là gia đình mèo con
Người có ảnh hưởng quyết định nhiều nhất và thay đổi cục diện là má mèo mướp
Người đau khổ nhất: bố mẹ mèo
Người chụi thiệt thòi nhất: mèo con
Người đáng trách nhất: anh cả mèo mướp
Người dàn xếp hòa giải tốt nhất: mèo mướp
Người có thể thay đổi cục diện câu chuyện thứ nhì: mèo mướp
Người có thể thay đổi cục diện câu chuyện thứ ba: lông xù
Câu chuyện còn tương đối dài, mời độc giả nghĩ ngơi trong vài phút rồi sẽ xem tiếp phần sau.
Nãy giờ lông xù mới giới thiệu chung còn bây giờ mời qúi vị xem thử thách của thần hôn nhân Herao như thế nào nhé.
Nào chúng ta bắt đầu nào. Giống như bao cặp vợ chồng trẻ khác thì cuộc sống chung sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng thường chỉ giận nhau một vài ngày hay được gia đình hai bên đứng ra hòa giải nên không có việc gì lớn. Nhưng gia đình mèo chúng ta thường giận nhau đến cuối cùng là đem câu chuyện rất đau lòng và bi đát ra nói dẫn đến và dẫn đến là mèo mướp đòi li dị, lông xù tức quá tát tai và mèo mướp bồng con về nhà bà ngoại. Lông xù tát tai mèo mướp cũng không đúng nhưng mà nói chuyện mèo mướp không nghe, lại hét oang oang, cải lại, nhất là đòi li dị. Sao lông xù thấy mèo mướp đòi li dị quá dễ dàng vậy, mèo mướp quan điểm không sống được là li dị nhưng mèo mướp phải suy nghĩ nguyên nhân vì sao hai vợ chồng sống hay cãi nhau và khi li dị thì ảnh hưởng đến ai, và tương lai sẽ làm mèo con không có bố để gọi ba ba. Mèo mướp có thấy rằng mèo con rất cần ba ba, khi mama la mèo con mèo con chạy đến ba ba nhờ che chở, mama có thấy khi mèo con ngủ một mình không co baba bên cạnh thấy tội không, chưa kể sau này đi học còn bị bạn bè trêu vì không có bố. Hình như điều này lông xù nghĩ xuất phát từ cuộc sống ở gia đình đơn mẩu hệ của mèo mướp, không biết điều này có đúng không?
Nói về nguyên nhân mèo mướp luôn cho rằng má mèo mướp đúng còn lông xù là thằng vô lễ, không đáng được gọi là người có học (hay nôm na đi học uổng cơm).
Nhưng quan điểm của lông xù thì khác.
Ta quay về vụ việc đám cưới, hai gia đình đả gặp nhau trước khi đám cưới. Và bên má mèo mướp không biết tổ chức ra sao nên lông xôm tham khảo ý một số người đưa danh sách món đi lễ kèm theo câu “không nên tặng lễ vật quá chênh lệch sẽ làm hai gia đình không vui”, tại vì lông xù cũng biết rằng nhiều đám cưới (ví dụ con của dì mèo mướp) vì chuyện lễ vật thất cưới nên bỏ nhau, nên lông xù không muốn chuyện này xảy ra. Lông xù đưa danh sách này cho má mèo mướp nhưng không thấy mèo mướp và má mèo mướp nói gì hết nên lông xù cứ nghĩ là má mèo mướp đồng ý. Rồi trước đám cưới hai gia đình gặp nhau cũng không thấy má mèo mướp nói gì hết nên mọi người cứ nghĩ má mèo mướp chấp nhận phương án đó nên mọi người cứ theo đó là làm. Hơn nữa ở gia đình lông xù bố lông xù cũng tổ chức lấy vợ lấy chồng cho con trai, con gái năm người rồi, nên quan điểm của mọi người là lễ vật chỉ là hình thức nhìn thấy được là được, không cần phải cầu kỳ làm gì, cái quan trọng là sau này hai đưa nó sống có hạnh phúc không. Và hơn nữa gia đình lông xù cũng không phải là gia đình quý tộc hay làm ăn gì nên cần phải phô trương. Còn nếu như mẹ mèo mướp muốn làm cho tốt hơn thì mẹ mèo mướp phải bàn với gia đình lông xù chứ, nếu như gia đình lông xù chấp nhận được thì sẽ tổ chức, không có gì cả. Và trong đầu lông xù cũng lúc đó cũng không biết là những người bưng quả là phải cần mặc áo trắng quần xanh, lông xù không quan trọng những chuyện đó. Nếu như lông xù là quý tộc tất nhiên lông xù sẽ làm theo nghi lể quý tộc và sẽ nhờ người tổ chức chuyên nghiệp, còn lông xù là kỹ sư bình thường nên làm bình thường thôi. Hơn nữa kỳ đám cưới này vì còn bận tang mẹ lông xù nên lông xù và gia đình lông xù không muốn làm to ầm ỉ lên, lông xù định khi hết tang sẽ về quê làm tiếp thêm một lần đám cưới nữa. Và gia đình lông xù mọi người đi làm đều cất tiền cho riêng mình không đưa cho bố mẹ, nên làm gì cũng tự bỏ tiền túi ra làm, còn bố mẹ già làm gì có tiền mà cho nhiều. Còn các anh em lông xù thì cho gì cũng có chừng mực vì họ cho lông xù bao nhiêu sau này đám cưới của em mấy chị dâu bắt buộc phải cho chừng đó cho công bằng.
Nhưng đối với lông xù thì những quà tặng đó có cũng tốt không thì cũng vui vẻ, không bận tâm vì gia đình đã cho lông xù tài sản lớn nhất là tri thức và nghề nghiệp rồi, có nó và chụi khó chăm chỉ làm ăn nếu như không đau ốm bệnh tật gì thì mọi cái rồi sẽ có thôi.
Trong đám cưới sai lầm cuả lông xù là thuê xe và bị chủ xe lưa gạt điều xe không đúng hợp đồng dẫn đến xe xấu, chạy chậm, bị kẹt xe, lái xe bị lạc đi trể khoảng hơn 1 giờ. Thì điều này có trời chứng dám là gia đình lông xù không cố ý và gia đình lông xù cũng xin lỗi má mèo mướp rồi, gia đình mèo mướp cũng bỏ qua rồi vì chuyện này đâu ai muốn đâu. Và nói thực gia đình lông xù cũng không tin tưởng bói toán lắm và cũng xuất thân từ nông dân đi ra nên cũng không chuẩn xác đúng 9h, mà khoảng 9h nên mọi người cũng không quyết tâm đi sớm để đợi 9h vô đón cô dâu. Thực ra đó cũng là sự thiệt thòi khi làm thông gia với gia đình mèo lông xù nhưng người ta yêu nhau và cưới nhau đâu vì những chuyện đó. Cái quan trọng của hai bên thông gia làm sao tạo điều kiện cho nó ăn ở với nhau hạnh phúc, và chăm lo con cháu tốt hơn là được rồi.
Sau đó khi nhà gái đi về lông xù thấy mẹ mèo mướp không có xe nên gọi taxi nhưng taxi đến chậm quá nên lông xù bảo đi bằng xe cô dâu chú rể. Má mèo mướp và cô bác mèo mướp đi cùng. Nhưng sau khi lên xe thì hình như tài xế bảo mới thanh toán một phần còn lại khoảng 900.000VNĐ bao gồm tiền lố giờ. Thì lông xù rút tiền ra thanh toán cho tài xế thì anh cả của mèo mướp bảo cất tiền đi để anh thanh toán cho, thì lông xù cũng thấy biết ơn anh mèo mướp vì cứ nghĩ là anh lo giúp chú rể lúc bận rộn rồi sau đó tính toán lại. Điều này xảy ra ngay trước mặt má mèo mướp và cô bác mèo mướp. Sau đó tài xế lên xe và lông xù vào nghĩ, một lúc thấy má mèo mướp vào la thì lông xù đã giải thích như trên cho má mèo mướp thì má mèo mướp đi về. Lông xù cũng tưởng mọi chuyện không có gì vi là chuyện nhỏ chỉ có mấy trăm ngàn àh và lông xù cũng thanh toán rồi nhưng anh mèo mướp không cho chứ bộ. Nhưng không biết gia đình mèo mướp nghĩ sao mà bào gia đình lông xù ép gia đình mèo mướp thanh toán máy trăm ngàn đó. Còn sau này mới biết anh mèo mướp bảo anh chỉ thanh toán phần trội thêm giờ thôi còn anh không biết phần còn lại khoảng 500.000 và không thanh toán cho phần này. Thấy anh mèo mướp sai không, thứ nhất không cho người ta thanh toán mà muốn để mình thanh toán, mà đả nhận thì thanh toán hết đi sau này còn tính toán lại chứ mất mát gì đâu còn nếu không biết thì để cho người khác thanh toán đi, hoặc có thể đi gọi em rể thanh toán thêm cũng được chứ làm sao lông xù biết được. Trong lúc đám cưới bao nhiêu công việc thì anh em bên vợ bên chồng giúp đỡ được chừng nào thì hay chừng đó, chứ ai mà tính toán chi li đến từng đồng một dữ vậy. Do đó kêu bên lông xù cố ý bắt má vợ thanh toán làm mất mặt cho nhà gái là phi lý, trước tiên là chiếc xe này không có kế hoạch đưa rước má mèo mướp, chờ xe lâu nên tận dụng thôi. Cái thứ 2 là lông xù đã rút tiền ra thanh toán trước mặt mọi người đều thấy. Cái thứ 3 là số tiền quá nhỏ nên nếu có âm mưu thì người ta cũng bày ra âm mưu với số tiền lớn một xí cho bù công tính toán. Và nếu như anh mèo mướp không thanh toán thì má mèo mướp thanh tóan và chỉ cần nói một câu với mọi người là mình giúp đỡ cô dâu chú rể thanh toán sau khi đám cưới còn tính toán lại rồi trừ ra thì có sao đâu, điều này cũng rõ ràng thưc tế như thế mà. Chứ đâu thể đám cưới mà cái gì cũng kêu chú rể ra thì làm sao chú rể lo nổi. Hơn nữa ngay cả anh chị em ruột, bố mẹ ruột của cô dâu chú rể mà không lo cho đám cưới mà còn xét nét và cân đo từng đồng trong đám cưới như vậy thì có hợp đạo lý không?