Gửi các chị,


Em lập gia đình đã 2 năm, hiện đang mang thai đang nằm ổ vài hôm nữa sẽ sanh.


Vợ chồng em ở SG còn mẹ chồng thì ở quê. Từ ngày cưới đến giờ thì chỉ 1 lần duy nhất là mẹ chồng chủ động gọi điện thoại hỏi thăm e khi em có thai được 4 tháng. Đó là lần duy nhất. Hôm ấy thấy số điện thoại nhà chồng hiện lên di động, em tưởng mình nhìn nhầm. Xúc động thật sự. Em có cảm tưởng chắc hôm ấy mưa to giống tố bão bùng í. Còn lại thì em phải là người chủ động gọi điện hỏi thăm mẹ chồng. Thông thường khoảng 1 tháng hoặc hơn tí là em gọi. Nếu em chưa gọi thì mẹ chồng thế nào cũng gọi điện cho chồng hoặc em chồng nhắc là sao em không gọi điện về cho bà.


Em nghĩ thì mẹ chồng con dâu nếu ai nhớ thì cứ gọi chứ đâu nhất thiết là con dâu phải gọi cho mẹ chồng, còn mẹ chồng thì kg. Nếu chưa kịp gọi là bà trách.


Mà nhiều khi gọi điện cho mẹ, hỏi thăm mọi người nhà chồng xong, bà sẽ hỏi thăm chồng mình, em chồng mình mà hiếm khi nào hỏi thăm mình cả. Hay là mẹ chồng nào cũng nghĩ con dâu thì hiển nhiên phải khỏe rồi cần gì hỏi nhỉ. Nhiều khi thấy buồn buồn sao í. Mình chủ động gọi mà mẹ chẳng hỏi thăm mình mà toàn hỏi thăm con đẻ của mẹ kg. Mà mình mang thai cũng trục trặc - bị động thai mà thấy chẳng ai hỏi thăm cả. Cũng vì vậy mà mình cũng chẳng hào hứng gọi điện, nên hay quên.


Bù lại bố mẹ đẻ mình thì gọi cho mình hoài, hỏi thăm em bé trong bụng mình lớn lên từng ngày ra sao. Đúng là chỉ có bố mẹ đẻ muôn năm.


Còn anh xã mình cũng ít gọi điện cho bố mẹ đẻ mình lắm. Nhưng mình thấy cũng chẳng quan trọng. Nếu cảm thấy thoài mái, thích thì gọi mà kg thích hay quên thì thôi. Mà bố mẹ mình cũng chả bao giờ nhắc mình là sao anh xã mình ít gọi hỏi thăm ba mẹ.



Ah, mẹ mình chỉ không chủ động gọi cho mình thôi, còn chồng, em chồng thì mẹ vẫn gọi thường xuyên đó.


P/s: Mối quan hệ giữa mình với mẹ chồng cũng bình thường.



Trường hợp thực tế của các mẹ như thế nào?