Nhiều lúc cũng muốn gọi điện cho BMC nhưng lại chẳng biết nói thế nào ngoài mấy câu xã giao, lại thêm trong đầu mình luôn ám ảnh BMC muốn giữ cháu cho riêng mình thì lại càng chán, nên mấy tháng mới gọi điện về, không biết như thế có quá đáng không các mẹ?


Hôm vừa rồi cô em chồng nhắn tin qua YM là "sao chẳng thấy chị gọi điện về nhà thế", mấy hôm sau lại nhắn"chị đã gọi điện về nhà chưa?" đọc mà nghĩ chán, chị em chẳng nói với nhau được câu gi mà chỉ nhăm nhe xem chị dâu đã gọi điện về cho mẹ chưa, đến ngay cả ax cả năm không gọi điện về nhà, bố mẹ vợ cũng thông cảm vì nghĩ "chắc chúng nó bận".


Mấy tháng mình mới gọi điện về, thỉnh thoảng biếu các cụ ít quà, các mẹ thế nào, không biết có mẹ nào như mình không? Như vậy có quá ít không nhỉ?