Con yêu,


Đã gần 22 giờ , con ngủ say rồi, ba còn phải hạ lai 3 cái quần cho con nữa rồi mới ngủ được. Ba vụng về, nhưng con còn nhỏ chắc không ai để ý đâu con. Mới một học kỳ thôi, con đã nhổ giò rồi, ba vui lắm. Đã ba năm rưỡi con không mẹ, mẹ đã bỏ ra đi vào ngày con vào lớp một. Mỗi lần tình cờ ba nghe được bài hát "ngày đầu tiên đi học mẹ cô đều ...", ba buồn và xót cho con lắm, con trai có biết không ?


Tết cũng sắp đến, cha con mình sẽ đi chơi đâu đây. Mấy cái tết trước, ở chổ đông người, con hay nhìn những bạn có đủ cha đủ mẹ, hay con ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô nào giống giống mẹ con... ba biết, ba biết hết, biết con trai đang buồn, nhưng ba giả lơ kéo con qua chổ khác.


Cha con mình quá hiểu nhau, câu nói cuối cùng mỗi tối ba vỗ con ngủ "nửa đêm, con có bất cứ đều gì con hãy nói với ba". Con đã thuộc lòng lời nhắc này, nó đã đem đến cho con sự yên tâm, nó đã mang con trai ba vào giấc ngủ dễ dàng.


Uh, con cứ yên tâm nha con, cuộc đời của ba là của con, khi nào ba còn sống trên cõi đời này thì con cứ yên tâm vững bước. Ba cũng mong sao, ba mẹ của bạn nào đó muốn ly hôn đọc được những lời tâm sự này, biết đâu vì thương con họ sẽ nghĩ lại.


Nhạc chuông điện thoại của ba lại đổ "khuya lắm rồi, chợt nhìn thấy bóng cha, còn ngồi đó với bao điều lo, để ngày mai được lớn khôn, con yêu nên người, đời cha chịu nhiều gió sương..." ba thầm cảm ơn chú nhạc sĩ nào đã nói lên nỗi lòng cha con mình. Ba hứa sẽ giống như người cha trong bản nhạc, luôn ở cạnh con trong cuộc đời này, con ngủ nha con, chúc con ngon giấc.


@Yahoo.com">timbankhongtimvo@Yahoo.com